Phim thảm họa kinh hoàng nhất Hàn Quốc

Sự kiện: Phim chiếu rạp

The Tower (Tháp lửa) là bộ phim hành động về thảm họa kinh hoàng nhất Hàn Quốc khi tòa tháp đôi 108 tầng Sky Tower ở Seoul bị chôn vùi trong biển lửa vào đúng đêm Giáng sinh.

Hàng nghìn người dân sống trong tòa nhà bị mắc kẹt trong sự hoảng loạn và nỗi sợ hãi tột độ. Bộ phim là khúc ca cảm động về sự dũng cảm của những người dân bình thường chống chọi với ngọn lửa hung tàn để tồn tại cũng như sự nhiệt tình, quả cảm của những người lính cứu hỏa.
 
Tháp lửa là bộ phim mới nhất của Kim Ji-hoon, đạo diễn nổi tiếng với May 18 và Sector 7. Phim có sự góp mặt của dàn ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất xứ sở Kim Chi như Sul Kyung-gu, Son Ye-jin và Kim Sang-kyung. Đây là lần đầu tiên, nữ minh tinh điện ảnh Hàn Quốc Son Ye-jin tham gia vào một bộ phim hành động trong vai quản lý nhà hàng tự tin và chuyên nghiệp.  

Phim thảm họa kinh hoàng nhất Hàn Quốc - 1

Với công nghệ 3D, bộ phim càng trở nên sống động

Với những hiệu ứng máy tính đầy ấn tượng, nhất là đồ họa 3D kèm theo những cảnh quay thực tế về ngọn lửa, thác nước, cảnh đổ vỡ… Khi mô tả hậu quả thảm khốc của tòa nhà chọc trời bị chìm trong biển lửa, tác phẩm đem lại cảm giác như thật cho người xem.

Ngoài những hình ảnh hết sức ấn tượng, được đầu tư công phu về tòa nhà bốc cháy, bộ phim còn thu hút người xem ở cốt truyện nhân văn đầy cảm động khi nói về tình cảm gia đình, tình yêu và lòng quả cảm quên mình vì người thân của những người dân thuộc mọi tầng lớp. Tâm điểm của câu chuyện cảm động tập trung vào nhân vật người cha, người quản lý tòa nhà bất chấp hiểm nguy lao vào đám cháy để giải cứu con gái.

Bên cạnh đó là cô quản lý nhà hàng xinh đẹp cùng mối tình thầm kín với một đồng nghiệp; một người mẹ mang thai đang chờ đợi sự ra đời của con yêu và ông chủ tòa nhà với tham vọng thành công trong sự nghiệp. Sống bên ngoài tòa nhà là cựu đội trưởng đội cứu hỏa lần đầu tiên được đoàn tụ với vợ con trong tòa tháp sang trọng.

Phim thảm họa kinh hoàng nhất Hàn Quốc - 2

Tình người được đề cao trong bộ phim này

Ngay ngày đầu tiên công chiếu tại Hàn Quốc, 20/12/2012, bộ phim THÁP LỬA đã thu hút 431.759 người xem, đứng thứ hai về số lượng vé bán ra trong một ngày trong lịch sử diện ảnh Hàn Quốc (chỉ đứng sau The Thieves).

Tháp lửa xoay quanh  nhân vật Lee Dae-ho (Kim Sang-kyung) là một người cha độc thân sống với con gái duy nhất Ha Na và là người quản lý tòa tháp đôi 108 tầng Sky Tower ở Seoul. Anh có tình cảm với Seo Yoon-hee (Son Ye-jin), quản lý nhà hàng trong tòa nhà, nhưng đã không đủ can đảm để nói với cô.

Vào ngày Giáng sinh, ông Jo - chủ tòa nhà, quyết định tổ chức một bữa tiệc “White Christmas” cho những người thuê và khách hàng VIP, với dàn máy bay trực thăng bay lượn bên trên và phun tuyết vào bữa tiệc. Vì bữa tiệc, nên Dae-ho phải hoãn lời hứa đưa con gái đi chơi tại một công viên giải trí. Khi bầu không khí Giáng sinh đạt đến đỉnh điểm với tuyết phun và đèn lễ hội rực sáng, bỗng nhiên, một chuyện khủng khiếp xảy ra. Một chiếc máy bay trực thăng bị tai nạn, lao vào Sky Tower và tòa nhà bốc cháy.

Bất chấp mọi hiểm nguy, Dae-ho tìm mọi cách quay lại rừng lửa để cứu Ha Na, Yoon-hee và các đồng nghiệp của mình. Lính cứu hỏa huyền thoại Kang Young-kee (Sul Kyung-gu) đã lao tới Sky Tower, xông vào đám lửa nhằm khống chế không cho nó lan rộng. Mặc dù ngoài đời, Dae-ho và Young-kee có một cuộc xung đột âm ỉ kéo dài, nhưng họ gạt bỏ mọi mâu thuẫn, cùng nhau làm hết sức mình để cứu mạng sống của mọi người.

Phim thảm họa kinh hoàng nhất Hàn Quốc - 3

Người lính cứu hỏa quả cảm cũng được đề cao

“Ngốn” 10 triệu USD

Tháp lửa được đầu tư với ngân sách khổng lồ lên tới 10 tỷ won (gần 10 triệu USD). Ý tưởng của bộ phim đến với đạo diễn Kim Ji-hoon từ những trải nghiệm khi còn là học sinh trung học tận mắt chứng kiến một tòa nhà 63 tầng và tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu bị mắc kẹt trong đó.

“Khi tôi còn là một học sinh trung học, lần đầu tiên đến Seoul, tôi thấy một tòa nhà chọc trời cao 817 mét với 63 tầng. Tôi bị ấn tượng bởi độ cao của nó và tưởng tượng nếu bị mắc kẹt trong đó thì sẽ cảm thấy thế nào. Tôi đã từng bị mắc kẹt trong thang máy và không nhớ tôi đã ở đó trong bao lâu, nhưng có cảm giác như một thời gian cực dài. Cảm giác sợ hãi trong thời điểm đó đã giúp tôi làm Tháp lửa chân thực hơn”, đạo diễn Kim cho biết.

Ngoài kinh nghiệm cá nhân, Kim Ji-hoon còn được khơi nguồn cảm hứng từ bộ phim The Towering Inferno của John Guillermin sản xuất năm 1974. Ông nói: “Tôi tới Hollywood trước khi thực hiện Tháp lửa. Mọi người rất đồng tình khi tôi đưa chủ đề ngọn lửa thảm khốc lên màn ảnh. Rất ít người muốn làm một bộ phim hành động về đám cháy, có thể là họ lo ngại về sự an toàn khi thực hiện”.

Kim Ji-hoon mất hai năm cho giai đoạn hậu kỳ để hoàn thành bộ phim. “Sức mạnh của bộ phim này nằm trong các hiệu ứng đồ họa máy tính tinh vi với 1.700 cảnh trong tổng thể 3.000 cảnh của phim. Trong đó có 500 cảnh là hình ảnh 3D. Tôi đã cố gắng kết hợp quay diễn xuất trực tiếp của diễn viên xen với đồ họa máy tính CGI để làm những cảnh thiên tai trở nên xác thực hơn. Ở cảnh kết thúc phim, chúng tôi đã sử dụng một máy ảnh điều khiển chuyển động để quay một cảnh thu nhỏ tại Mỹ”, ông nói.

Phim thảm họa kinh hoàng nhất Hàn Quốc - 4

Son Ye-jin trong một cảnh quay

Một trong những “nhân vật” chính trong phim chính là tòa tháp đôi chọc trời Sky Tower 108 tầng với 1.700 căn hộ. Để thể hiện chân thực không gian của tòa kiến trúc khổng lồ này, đoàn làm phim đã quay 26 cảnh từ các nhà hàng, thang máy và cầu trên không ở Trung Quốc. Nhà hàng Trung Quốc, nơi Yoon-hee, làm việc là một trong những cảnh quay công phu nhất được xây dựng cho bộ phim. Mỗi bức tượng nặng khoảng 800 kg được chở đến từ Trung Quốc. Cảnh một bức tượng đổ sập xuống sàn trong đám cháy được quay riêng. Cầu trên không được dựng lên từ những loại kính khác nhau để tạo ra hiệu ứng đổ vỡ đầy ấn tượng.

Một trong những cảnh nguy hiểm nhất trong phim là nơi ngọn lửa bùng phát sau vụ va chạm của trực thăng lao vào tòa nhà. Để có được hình ảnh chân thực nhất, các nhà làm phim đã quyết định dựng lên cảnh lửa bốc cháy thực sự, thay vì sử dụng đồ họa máy tính. Nhóm thiết kế sản xuất gặp phải thách thức dường như không thể vượt qua khi họ muốn tránh sử dụng những vật thu nhỏ cho cảnh quay này. Cuối cùng họ nảy ra ý tưởng rất thông minh là làm mô hình phần trước của trực thăng và gắn nó vào một chiếc xe tải. Khi chiếc xe tải đâm vào tòa nhà, họ có thể ghi lại cảnh tượng chân thực từ vụ va chạm. Với sự hỗ trợ của đồ họa, họ có thể tạo ra cảnh va chạm hết sức chân thực và ấn tượng.

Một trong những lý do chính khiến bộ phim thu hút người xem là quanh cảnh tòa nhà bùng lên thành biển lửa và các diễn viên không quản nguy hiểm lao vào đám cháy. Những ngọn lửa thật được sử dụng hầu hết trong các cảnh quay, do đó diễn viên phải hết sức dũng cảm để diễn xuất trong sức nóng khủng khiếp, nhất là những người lính cứu hỏa. Tất cả diễn viễn phải luôn chạy thật nhanh để tránh bị bỏng do lửa. Bên cạnh đó, khí gas và khói cũng là những yếu tố gây khó khăn cho diễn viên.

Để tạo ra những cảnh quay chân thực, sống động trong việc miêu tả sự hung tàn của thảm họa, các nhà làm phim đã phải sử dụng một lượng nước cũng như lửa khổng lồ. Cảnh thác nước xả xuống xuất hiện khi đội cứu hỏa xả bồn nước dự trữ để giảm áp lực cho tòa tháp. Các diễn viên phải chiến đấu với những thác nước khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Cảnh thác nước có thể được chia làm hai cảnh lớn. Cảnh thứ nhất là khi Young-kee và Dae-ho xả nước từ bồn chứa nước khổng lồ ở tầng 80.

Cảnh này được quay ở bể chứa nước Goyang sâu 4 m. Cảnh thứ hai là cảnh thác nước xả xuống cuốn vào những người đang chạy loạn. Đây được coi là một trong những cảnh quan trọng nhất trong phim. Đoàn làm phim phải mất tới 6 ngày để quay với sự tham gia của khoảng 100 diễn viên ở trường quay. Sáu trụ bơm được sử dụng để tạo ra hiệu ứng xoáy nước mạnh mẽ và 5 tấn nước được sử dụng trong mỗi ngày quay. Bốn vòi rồng và nhiều thiết bị khác được sử dụng để tạo thành cảnh thác nước xả xuống. Đối với nhà làm phim và diễn viên, đây là cảnh quay gặp nhiều thử thách nhất.

Phim thảm họa kinh hoàng nhất Hàn Quốc - 5

Dàn diễn viên nổi tiếng

Sul Kyung-gu (Kang Young-kee) là một trong những diễn viên được yêu thích nhất ở Hàn Quốc. Anh là diễn viên chính trong 2/7 bộ phim Hàn Quốc thu hút lượng khán giả lớn nhất với trên 10 triệu vé bán ra, gần đây nhất là Haeundae, bộ phim mở đầu kỷ nguyên mới đối với thể loại phim thảm họa ở Hàn Quốc.

Trong Tháp lửa, Sul trở lại với vai đội trưởng đội cứu hỏa kiên cường nhưng khô khan. Để thể hiện tốt vai diễn của mình, Sul đã tự mình trải nghiệm trong đơn vị huấn luyện lính cứu hỏa trong vòng 2 tháng. Nam diễn viên tài năng này một lần nữa cho thấy niềm đam mê và cống hiến trong lĩnh vực điện ảnh và xứng đáng với danh tiếng mà anh nhận được.


Son Ye-jin (Seo Yoon-hee) được mệnh danh là nữ hoàng điện ảnh thể loại phim tâm lý, lãng mạn của Hàn Quốc. Với Tháp lửa, đây là lần đầu tiên, Son tham gia thể loại phim hành động, thảm họa trong vai quản lý nhà hàng rất chuyên nghiệp.

Tự đổi mới phong cách của mình, Son trở thành một người phụ nữ lôi cuốn và mạnh mẽ với sự thể hiện một cách tài năng và ấn tượng. Để đóng vai một phụ nữ mắc kẹt giữa ngọn lửa kinh hoàng, cô phải đối mặt với những cảnh quay nguy hiểm, trong đó có cảnh cô bị cuốn trôi bởi 5 tấn nước xả xuống.

Phim thảm họa kinh hoàng nhất Hàn Quốc - 6

Son Ye-jin một lần nữa được đánh giá cao về diễn xuất trong Tháp lửa

Kim Sang-kyung (Lee Dae-ho) là một diễn viên giành được sự yêu mến của khán giả và sự tin tưởng của đạo diễn. Anh đã hợp tác với nhiều đạo diễn uy tín như Bong Joon Ho (Memories Of Murder) và Hong Sangsoo (Hahaha, A Tale Of Cinema, Turning Gate). Những vai diễn mà anh đảm nhận cũng rất đa dạng, từ những nhân vật dũng cảm, cứng rắn trong Memories Of Murder May 18 đến anh chàng lãng mạn, ngọt ngào trong How To Keep My Love.

Trong phim THÁP LỬA, nam diễn viên nổi tiếng này thể hiện tình cảm ấp áp của người cha sẵn sàng làm tất cả để giải cứu con gái của mình.

Trailer khiến khán giả "nghẹn tim" của Tháp lửa

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Hòa
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN