“Xả thân” nhảy xuống hồ băng cứu... một con vịt

Bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, một người đàn ông ở Na Uy đã lao xuống hồ nước để cứu một con vịt bị mắc kẹt dưới lớp băng dày.

Anh Langoien, 38 tuổi, phát hiện  một con vịt bị nạn khi anh đang trở về sau lớp học bơi hàng tuần cùng một đồng nghiệp.

Trước đó đồng nghiệp của anh - Yngvil Soholt, 33 tuổi thích thú chụp ảnh con vịt đang đi lang thang dọc theo bề mặt của lớp băng. Đột nhiên, cả hai trở nên hoảng hốt khi nhìn thấy con vịt chẳng may sa chân vào một lỗ hổng, ngã xuống nước.

“Xả thân” nhảy xuống hồ băng cứu... một con vịt - 1

Con vịt mắc kẹt dưới lớp băng lạnh cóng

Nó mất phương hướng, không thể tìm được đường trở lên và mắc kẹt luôn dưới tảng băng. Không kịp suy nghĩ, Langoien nhảy xuống hồ, phá vỡ lớp băng và cứu con vịt trong tích tắc, mặc cho cái lạnh thấu xương bao vây xung quanh.

“Xả thân” nhảy xuống hồ băng cứu... một con vịt - 2

Anh nhanh chóng phá vỡ lớp băng bao phủ hồ và để giải phóng con vịt

“Xả thân” nhảy xuống hồ băng cứu... một con vịt - 3

Và ngay lập tức đưa con vịt lên bờ

Sau khi giải cứu con vịt, Lars Jorun Langoien nhanh chóng lấy khăn lau khô nó và thực hiện phương pháp hô hấp nhân tạo bằng miệng.

“Xả thân” nhảy xuống hồ băng cứu... một con vịt - 4

Con vịt chụp ảnh cùng ân nhân cứu mạng của mình

Đồng nghiệp của anh cho biết : "Tôi bị bất ngờ và hoàn toàn không hiểu điều gì đã xảy ra. Tôi không có thời gian để suy nghĩ trước khi Lars nhảy vào và phá vỡ lớp băng phía con vịt."

Lars Jorun Langoien là một người yêu động vật, anh nói với VG News: "Tôi cảm thấy đó là việc làm đúng đắn".

Hành động dũng cảm này khiến nhiều người ngưỡng mộ và anh ta lập tức được xưng tụng như một người hùng.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngà Lê (Theo express) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN