Video: Báo đốm ngụp lặn đối đầu cá sấu, cuối cùng ra sao?

Báo đốm, một trong những kẻ săn mồi hàng đầu trên cạn, có màn đối đầu dưới nước với "sát thủ đầm lầy" cá sấu. Kết cục của cuộc đấu rất bất ngờ.

Video: Báo đốm đối đầu cá sấu ở Brazil. Nguồn: Five Zero Safari

Video ghi lại vụ việc xảy ra vào tháng 8/2021, tại vùng Pantanal phía bắc Brazil, nhưng gần đây được tờ Daily Mail đăng tải hôm 8/2. 

Trong video, con báo đốm có tên là King Juru vật lộn dưới nước với một con cá sấu mõm ngắn caiman. Sau một hồi ngụp lặn, King Juru đã ngoạm chặt vào cổ họng của con cá sấu rồi lôi con mồi lên bờ. 

Video do nhà sinh vật học Abigail Martin, tới từ New York, Mỹ, quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Martin là người sáng lập Jaguar Identification Project - một tổ chức phi lợi nhuận xây dựng cơ sở dữ liệu về báo đốm ở phía bắc Pantanal (một vùng tự nhiên ở Nam Mỹ) năm 2013. 

"Chúng tôi đã chứng kiến một cuộc giết chóc kinh điển của con báo đốm King Juru. Hãy cùng xem cách King Juru xoay xở trong tích tắc để lôi con cá sấu caiman lên bờ trước khi kết liễu con mồi", Jaguar Identification Project viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. 

Video thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một người bình luận: "Đúng là giống báo đáng sợ nhất hành tinh". "Tôi muốn đạt được các mục tiêu trong cuộc đời mình giống cách con báo đốm này săn mồi", một người khác viết. 

Jaguar Identification Project ước tính có khoảng 4.000 - 7.000 con báo đốm ở khu vực phía bắc Pantanal. Tổ chức này hy vọng cơ sở dữ liệu thu thập được giúp hiểu rõ hơn về hành vi của loài này. 

Theo Daily Mail, báo đốm (Jaguar) là loài họ mèo lớn thứ 3 trên thế giới, sau hổ và sư tử, có thể dài tới 1,7 mét. Báo đốm là loài bơi lội rất giỏi và thường sống gần sông, hồ hay vùng đầm lầy. Chúng thường săn mồi bằng cách rình rập rồi bất ngờ lao tới tung ra cú cắn chết người vào hộp sọ hoặc cổ con mồi. 

Tên Jaguar có nguồn gốc từ chữ "Yaguar" trong ngôn ngữ Tupi và Guarani ở Nam Mỹ, có nghĩa là "kẻ giết chóc chỉ bằng một cú nhảy".

Nguồn: [Link nguồn]

Con trai bị báo đốm tha đi, mẹ đuổi theo và diễn biến khó tin

Người mẹ đã làm tất cả để có thể giành lại cậu con trai 6 tuổi từ miệng con thú dữ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN