Trộm tượng ở đền cổ, vài ngày sau tự mang trả lại vì lý do bất ngờ

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Cảnh sát địa phương cho biết, một nhóm trộm tượng cổ trả lại hiện vật và để lại lời nhắn nêu lý do khó tin. 

Vài ngày sau khi lấy cắp các bức tượng, nhóm trộm phải tự mang trả lại vì ăn không ngon, ngủ không yên. Ảnh minh họa: Alamy

Vài ngày sau khi lấy cắp các bức tượng, nhóm trộm phải tự mang trả lại vì ăn không ngon, ngủ không yên. Ảnh minh họa: Alamy

Vụ trộm xảy ra tại một ngôi đền cổ 300 tuổi thờ thần Balaji - hóa thân của thần Vishnu trong đạo Hindu - ở quận Chitrakoot, bang Uttar Pradesh vào tuần trước và mới được tờ Guardian đăng tải. 

Rajiv Singh, một sĩ quan cảnh sát địa phương, cho biết nhóm trộm đã lấy cắp 16 bức tượng cổ nhưng hôm 16/5 - vài ngày sau khi lấy cắp - nhóm trộm tự động mang trả lại 14/16 bức tượng gần nhà của một vị thầy tu ở quận Chitrakoot.

"Nhóm trộm này để lại một bức thư thú tội, viết rằng họ trả lại các bức tượng cổ vì thường xuyên gặp ác mộng sau vụ trộm. Những tên trộm cầu xin được tha thứ", ông Singh cho hay. 

"Chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên sau khi lấy trộm các bức tượng cổ. Chúng tôi luôn bị ác mộng. Xin trả lại những bức tượng này", nội dung bức thư thú tội của nhóm trộm ghi rõ.

Cảnh sát vẫn chưa thể xác minh danh tính những tên trộm này. 

Nguồn: [Link nguồn]

Trộm đột nhập nhưng không “khoắng” được nhiều đồ, cay cú nhắn một câu gây choáng

Bực mình vì chỉ trộm được chút tiền mặt và trang sức, nhóm đạo chích gửi lời nhắn “dở khóc dở cười” tới chủ nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN