Những sự kiện kỳ lạ chưa có lời giải trên thế giới

Thế giới tồn tại những điều bí ẩn mà ngay cả khoa học hiện đại cũng chưa thể tìm ra được câu trả lời.

Con khỉ đột Koko được dạy sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với mọi người. Penny Patterson, một nhà tâm lý học động vật, tiết lộ rằng Koko đã nói về "thế giới bên kia". Khi được hỏi: "Loài động vật sẽ đi đâu sau khi chúng chết?". Koko trả lời: "Đến một cái hố thoải mái". Câu trả lời đã khiến nhiều người ngạc nhiên và dẫn tới nhiều cuộc tranh luận triết học.

Con khỉ đột Koko được dạy sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với mọi người. Penny Patterson, một nhà tâm lý học động vật, tiết lộ rằng Koko đã nói về "thế giới bên kia". Khi được hỏi: "Loài động vật sẽ đi đâu sau khi chúng chết?". Koko trả lời: "Đến một cái hố thoải mái". Câu trả lời đã khiến nhiều người ngạc nhiên và dẫn tới nhiều cuộc tranh luận triết học.

Xin Zhui là một hầu tước trong triều đại Tây Hán, Trung Quốc cổ đại, đã mất cách đây 2.000 năm. Điều kỳ lạ là cơ thể bà vẫn được bảo quản trong trạng thái rất tốt sau hàng nghìn năm. Da dẻ người phụ nữ này vẫn khá mềm mại, mái tóc vẫn đen nhánh và dày. Ngoài ra, các nhà khoa học còn tìm được một lượng nhỏ máu nhóm A trong tĩnh mạch của xác ướp. Các nhà khoa học cũng tìm được hạt dưa trong dạ dày khiến mọi người kết uận cô đã chết trong mùa hè khi có nhiều dưa, hoặc cô đã chết vài giờ sau khi ăn một quả dưa. Cho đến nay, giới nghiên cứu vẫn chưa tìm được câu trả lời chính xác về cách bảo quản xác ướp của bà Xin Zhui.

Xin Zhui là một hầu tước trong triều đại Tây Hán, Trung Quốc cổ đại, đã mất cách đây 2.000 năm. Điều kỳ lạ là cơ thể bà vẫn được bảo quản trong trạng thái rất tốt sau hàng nghìn năm. Da dẻ người phụ nữ này vẫn khá mềm mại, mái tóc vẫn đen nhánh và dày. Ngoài ra, các nhà khoa học còn tìm được một lượng nhỏ máu nhóm A trong tĩnh mạch của xác ướp. Các nhà khoa học cũng tìm được hạt dưa trong dạ dày khiến mọi người kết uận cô đã chết trong mùa hè khi có nhiều dưa, hoặc cô đã chết vài giờ sau khi ăn một quả dưa. Cho đến nay, giới nghiên cứu vẫn chưa tìm được câu trả lời chính xác về cách bảo quản xác ướp của bà Xin Zhui.

Derek Amato đã gây chấn động thế giới vào năm 2006 khi anh bỗng dưng trở thành một thiên tài âm nhạc chỉ sau một đêm. Tháng 10 năm đó, Amato bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu sau khi va đập vào bể bơi. Anh bị rụng tóc 35% và mất trí nhớ nhưng lại có năng khiếu âm nhạc và bắt đầu sáng tác nhạc trên đàn piano. Amato chia sẻ: "Khi tôi nhắm mắt lại, tôi thấy những cấu trúc đen trắng di chuyển từ trái sang phải trong tâm trí tôi, một dòng ký hiệu âm nhạc trôi chảy và liên tục".

Derek Amato đã gây chấn động thế giới vào năm 2006 khi anh bỗng dưng trở thành một thiên tài âm nhạc chỉ sau một đêm. Tháng 10 năm đó, Amato bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu sau khi va đập vào bể bơi. Anh bị rụng tóc 35% và mất trí nhớ nhưng lại có năng khiếu âm nhạc và bắt đầu sáng tác nhạc trên đàn piano. Amato chia sẻ: "Khi tôi nhắm mắt lại, tôi thấy những cấu trúc đen trắng di chuyển từ trái sang phải trong tâm trí tôi, một dòng ký hiệu âm nhạc trôi chảy và liên tục".

Hơn 500 năm trước, một văn bản được viết bằng một ngôn ngữ không xác định bởi một tác giả vô danh. Văn bản viết tay được gọi là bản thảo Voynich, được đặt theo tên của Wilfrid Voynich - một nhà buôn sách người Ba Lan đã mua bản thảo này vào năm 1912. Nhiều nhà mật mã trong chiến tranh thế giới thứ Nhất và thứ Hai đã thử tìm kiếm nhưng không ai có thể hiểu văn bản dày tới 272 trang này có nội dung gì.

Hơn 500 năm trước, một văn bản được viết bằng một ngôn ngữ không xác định bởi một tác giả vô danh. Văn bản viết tay được gọi là bản thảo Voynich, được đặt theo tên của Wilfrid Voynich - một nhà buôn sách người Ba Lan đã mua bản thảo này vào năm 1912. Nhiều nhà mật mã trong chiến tranh thế giới thứ Nhất và thứ Hai đã thử tìm kiếm nhưng không ai có thể hiểu văn bản dày tới 272 trang này có nội dung gì.

Giống như nhiều nhân vật nổi tiếng như Mozart hay Thành Cát Tư Hãn, không ai biết lăng mộ của Nữ hoàng Cleopatra nằm ở đâu. Các nhà khoa học cho rằng, bà được chôn cùng Antony, người tình của bà nhưng vị trí chính xác của ngôi mộ chưa bao giờ được xác định.

Giống như nhiều nhân vật nổi tiếng như Mozart hay Thành Cát Tư Hãn, không ai biết lăng mộ của Nữ hoàng Cleopatra nằm ở đâu. Các nhà khoa học cho rằng, bà được chôn cùng Antony, người tình của bà nhưng vị trí chính xác của ngôi mộ chưa bao giờ được xác định.

Vào năm 1518, một bệnh dịch nhảy múa của người Viking đã tấn công vào Strasbourg, Alsace. Câu chuyện bắt đầu vào tháng 7 cùng năm khi một người phụ nữ tên là Troffea bắt đầu nhảy múa không kiểm soát ở giữa Strasbourg. 4 ngày sau đó, 33 người khác xuất hiện những biểu hiện tương tự Troffea. Một tháng sau, hơn 400 người đã đổ ra đường phố và nhảy múa không ngừng nghỉ. Một số người đã gục xuống và chết vì nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não hoặc kiệt sức. Cho đến ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn được nguyên nhân gây ra dịch bệnh khủng khiếp này, có thể là do ngộ độc thực phẩm từ nấm ergot hoặc nó có thể là một trường hợp mắc bệnh tâm lý hàng loạt.

Vào năm 1518, một bệnh dịch nhảy múa của người Viking đã tấn công vào Strasbourg, Alsace. Câu chuyện bắt đầu vào tháng 7 cùng năm khi một người phụ nữ tên là Troffea bắt đầu nhảy múa không kiểm soát ở giữa Strasbourg. 4 ngày sau đó, 33 người khác xuất hiện những biểu hiện tương tự Troffea. Một tháng sau, hơn 400 người đã đổ ra đường phố và nhảy múa không ngừng nghỉ. Một số người đã gục xuống và chết vì nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não hoặc kiệt sức. Cho đến ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn được nguyên nhân gây ra dịch bệnh khủng khiếp này, có thể là do ngộ độc thực phẩm từ nấm ergot hoặc nó có thể là một trường hợp mắc bệnh tâm lý hàng loạt.

Bermeja được biết đến như một hòn đảo ma được nhìn thấy trên các bản đồ ngoài khơi bờ biển phía bắc của Yucatán cho đến tận thế kỷ 20, thế nhưng không ai có thể tìm ra hòn đảo này trên thực tế. Các cuộc tìm kiếm bắt đầu và nhiều lời đồn sau đó xuất hiện, trong đó có thông tin cho rằng hòn đảo này thực sự tồn tại nhưng đã bị phá hủy vì lý do kinh tế. Cho đến nay, giới khoa học vẫn không thể khẳng định liệu hòn đảo có thực sự tồn tại hay không?

Bermeja được biết đến như một hòn đảo ma được nhìn thấy trên các bản đồ ngoài khơi bờ biển phía bắc của Yucatán cho đến tận thế kỷ 20, thế nhưng không ai có thể tìm ra hòn đảo này trên thực tế. Các cuộc tìm kiếm bắt đầu và nhiều lời đồn sau đó xuất hiện, trong đó có thông tin cho rằng hòn đảo này thực sự tồn tại nhưng đã bị phá hủy vì lý do kinh tế. Cho đến nay, giới khoa học vẫn không thể khẳng định liệu hòn đảo có thực sự tồn tại hay không?

Hồ Anjikuni thuộc tỉnh Nunavut, Canada là khu vực xa xôi, hẻo lánh và lạnh giá nhất của Bắc Mỹ. Cạnh bờ hồ là bộ tộc người Inuit từ xa xưa đã lập nên một làng chài nhỏ. Vào năm 1930, một người bẫy thú tên là Joe Labelle đã vào đây và không nhìn thấy bất kì người dân nào. 7 chú chó kéo xe nằm chết đói trong một ngôi mộ trông giống như do con người tạo ra. Một cuộc tìm kiếm đã được tiến hành để tìm kiếm tung tích của những người mất tích, nhưng không hề có một dấu vết hay cơ thể nào được tìm thấy. Sự kiện lạ lùng này tới nay vẫn được coi là một trong những bí ẩn lâu đời nhất chưa có lời giải đáp của Canada.

Hồ Anjikuni thuộc tỉnh Nunavut, Canada là khu vực xa xôi, hẻo lánh và lạnh giá nhất của Bắc Mỹ. Cạnh bờ hồ là bộ tộc người Inuit từ xa xưa đã lập nên một làng chài nhỏ. Vào năm 1930, một người bẫy thú tên là Joe Labelle đã vào đây và không nhìn thấy bất kì người dân nào. 7 chú chó kéo xe nằm chết đói trong một ngôi mộ trông giống như do con người tạo ra. Một cuộc tìm kiếm đã được tiến hành để tìm kiếm tung tích của những người mất tích, nhưng không hề có một dấu vết hay cơ thể nào được tìm thấy. Sự kiện lạ lùng này tới nay vẫn được coi là một trong những bí ẩn lâu đời nhất chưa có lời giải đáp của Canada.

Nguồn: [Link nguồn]

Kỳ thú “vương quốc” mèo

"Chúng tôi xem mèo như báu vật. Xin đừng cho chúng thức ăn lạ và xin đừng chụp ảnh với đèn chiếu sáng".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Vũ ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN