Những đám cưới “độc” nhất “Vịnh Bắc Bộ”

Từ những đám cưới siêu sang chảnh cho tới lễ rước dâu đậm chất "ngày xưa".

Chi 1 triệu đô trang trí hoa cưới

Đầu tháng 6 vừa rồi, trang tin Dailymail của Anh đưa tin một cặp đôi người Việt đã mạnh tay chi tới 1 triệu USD (tương đương hơn 21 tỷ đồng) để trang trí hoa tươi cho lễ cưới siêu xa xỉ của mình tại Hà Nội.

Những đám cưới “độc” nhất “Vịnh Bắc Bộ” - 1

Báo Tây sửng sốt về đám cưới siêu sang chảnh ở Việt Nam.

Với số tiền khủng kể trên, vị đại gia này đã biến toàn bộ không gian khách sạn – nơi diễn ra lễ cưới thành một vườn hoa trắng muốt với hàng ngàn bông. Wendy El Khoury - tập viên của một tạp chí cưới tại Australia cho biết phần trang trí cho bữa tiệc được lấy cảm hứng từ những căn phòng hoàng gia do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng Karen Tran đảm nhận.

Những đám cưới “độc” nhất “Vịnh Bắc Bộ” - 2

Số tiền bỏ ra cho hoa cưới là hơn 21 tỷ đồng.

Đám cưới theo phong cách những năm 80

Chú rể mặc bộ vest màu ghi còn cô dâu mặc váy cưới trắng, đầu phủ khăn voan đèo nhau trên chiếc xe đạp phượng hoàng cũ dọc đoạn đường Láng Hạ giao Huỳnh Thúc Kháng vào ngày 16.11 năm 2013 từng khiến cư dân mạng xôn xao một thời gian dài.

Những đám cưới “độc” nhất “Vịnh Bắc Bộ” - 3

Rước dâu bằng xe phượng hoàng gây xôn xao cộng đồng mạng.

Nhiều người sau khi chứng kiến màn rước dâu độc đáo này cho biết họ cảm thấy như được sống lại cảm xúc của ngày xưa khi được tham dự một đám cưới của những năm 80 thế kỷ trước.

Clip rước dâu theo phong cách những năm 80 ở Hà Nội.

Đám cưới “dát vàng” ở Lạng Sơn

Một bức ảnh chụp cặp đôi uyên ương trẻ đến từ Lạng Sơn đang đeo vô số trang sức bằng vàng ngay trong đám cưới của mình được chia sẻ với tốc độ chóng mặt vào năm 2012 khiến nhiều người sửng sốt về độ giàu có của gia đình cô dâu chú rể.

Những đám cưới “độc” nhất “Vịnh Bắc Bộ” - 4

Số trang sức cô dâu chú rể đang đeo, cầm có giá trị hơn 4 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của báo Vietnamnet, cặp đôi được dát 100 cây vàng trên người với vòng, nhẫn, có giá trị khoảng 4 tỷ đồng. Số lượng trang sức nhiều đến nỗi cô dâu và chú rể không thể đeo hết trên người mà phải cầm bằng tay.

Đám cưới theo phong cách...Tây Tạng

Lễ cưới độc đáo của cặp đôi 8x Trần Lệ Huyền (sinh năm 1984, Hà Tĩnh) và Dương Toàn (sinh năm 1982, Bắc Ninh) được tổ chức vào ngày 19.4 vừa qua đã gây ấn tượng mạnh với những người tham dự bằng phong cách trang trí vô cùng độc đáo và mới lạ.

Những đám cưới “độc” nhất “Vịnh Bắc Bộ” - 5

Cô dâu chú rể nắm tay nhau đọc lời tuyên thệ.

Diễn ra tại một phim trường với không gian tương đối rộng rãi, lễ cưới được trang trí theo phong cách du mục (Tây Tạng), hippy tự do, phóng khoáng. Trong lễ cưới, cô dâu, chú rể cùng những người tham dự hát hò, nhảy múa và tổ chức rất nhiều trò chơi khác nhau như: Chú rể tìm cô dâu, chuyển bóng bay bằng bụng, củ cà rốt thánh…

Những đám cưới “độc” nhất “Vịnh Bắc Bộ” - 6

Không gian lễ cưới mang hơi hướng của dân du mục.

Cô dâu Lệ Huyền chia sẻ: “Từ lâu mình đã rất thích miền đất Tây Tạng nên đã tổ chức một lễ cưới tự do, phóng khoáng, vui vẻ. Trong lễ cưới, chúng mình để cho khách mời được tương tác với nhau rất nhiều. Bạn bè sau khi tham dự lễ cưới của chúng mình đều chia sẻ rằng, họ cảm thấy rất vui và thú vị. Trong buổi lễ, ai cũng là nhân vật chính, ai cũng có cảm giác được là cô dâu chú rể. Mọi người còn đặt tên cho lễ cưới của mình là “Bọn mình cưới nhau”.

Mang cả Paris vào lễ cưới giữa lòng Hà Nội

Cặp đôi Trúc Quỳnh và Quốc Thịnh đã chọn cho mình một lễ cưới theo phong cách đậm chất Paris lãng mạn khiến không ít cô gái phải suýt xoa ghen tỵ.

Theo báo Ngoisao, cô dâu và chú rể quen nhau tại Paris cách đây 3 năm. Khi đó cô dâu đang học tập tại Pháp, còn chú rể cũng định cư tại Pháp và cả hai chỉ về Việt Nam một tháng để tổ chức đám cưới.

Những đám cưới “độc” nhất “Vịnh Bắc Bộ” - 7

Khu vực đón tiếp với hình ảnh đậm chất Pháp.

Để kỷ niệm tình yêu của hai người gắn liền với thành phố Paris hoa lệ của nước Pháp, nên ban tổ chức đã tái hiện không gian lãng mạn này trong đám cưới của hai người.

Những đám cưới “độc” nhất “Vịnh Bắc Bộ” - 8

Quan khách như lạc giữa thủ đô Paris thơ mạng giữa lòng Hà Nội.

Không gian bữa tiệc như phảng phất hình ảnh của Paris với Eiffel, cây tình yêu Pont des Arts, Khải Hoàn Môn, những góc phố lãng mạn, quán cafe ngọt ngào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN