Người đàn ông nhét lươn sống vào "chỗ hiểm" để chữa bệnh và cái kết kinh hoàng

Một người đàn ông Trung Quốc vừa suýt mất mạng sau khi “chữa mẹo” bệnh táo bón bằng cách nhét một con lươn sống vào hậu môn.

Con lươn được lấy ra khỏi cơ thể của bệnh nhân (ảnh: Daily Mail)

Con lươn được lấy ra khỏi cơ thể của bệnh nhân (ảnh: Daily Mail)

Con lươn sống chui sâu hậu môn ông này và mắc kẹt trong đó khoảng một tuần, khiến bệnh nhân không thể đi vệ sinh và đau bụng dữ dội.

Bệnh nhân giấu tên, 50 tuổi, cho biết, ông sử dụng lươn sống để trị táo bón theo một phương pháp dân gian.

Sau khi để con lươn sống chui vào hậu môn, người đàn ông bị đau bụng dữ dội và phải nhập viện điều trị ở Bệnh viện Hoàng Giang, tỉnh Quảng Đông.

Ông này hiện đã bình phục sau khi được các bác sĩ phẫu thuật và lấy con lươn đã chết ra ngoài.

“Ban đầu, chúng tôi chẩn đoán trong đường ruột của bệnh nhân có dị vật song chưa rõ đó là thứ gì. Qua nội soi, chúng tôi phát hiện ra đó rõ ràng là một con lươn hoặc rắn”, bác sĩ Lý – người trực tiếp phẫu thuật cho người đàn ông – cho biết.

Bệnh nhân được phẫu thuật khẩn cấp nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi qua cơn nguy kịch, người đàn ông thú nhận mình đã nhét lươn vào hậu môn để chữa bệnh táo bón kinh niên.

“Con lươn xâm nhập đường ruột qua hậu môn. Khả năng tử vong của bệnh nhân sẽ là rất cao nếu không được phẫu thuật kịp thời”, bác sĩ Lý cho biết và nói thêm rằng, phương pháp trị táo bón bằng “mẹo” của người đàn ông là hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

Nguồn: [Link nguồn]

Thanh niên để 6 vạn con ong bâu trên mặt

Một người nuôi ong ở Ấn Độ coi ong là bạn thân và nhiều lần giữ 60.000 con ong trên mặt của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN