Nghe tiếng khóc từ bức tường, phát hiện cảnh tượng oái oăm giữa khe hẹp chưa đến 30cm

Nhân viên một cửa hàng phụ tùng ô tô đã hoảng hồn khi nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ bức tường và lập tức báo ngay cho cảnh sát.

Khe hẹp 0,3 mét giữa 2 bức tường, nơi cảnh sát phát hiện điều bất thường. Ảnh: Supplied

Khe hẹp 0,3 mét giữa 2 bức tường, nơi cảnh sát phát hiện điều bất thường. Ảnh: Supplied

Theo News.com.au, vụ việc xảy ra ở thành phố Santa Ana, bang California, Mỹ, hôm 13/7.

Cảnh sát địa phương và lực lượng cứu hộ thuộc Sở cứu hỏa quận Cam đã được gọi tới hiện trường khoảng 14h sau khi nhân viên cửa hàng phụ tùng ô tô nghe thấy tiếng khóc sau bức tường. 

"Chúng tôi nghe thấy tiếng khóc như của một phụ nữ ở phía sau cửa hàng rồi tiếp đó là những tiếng la hét cầu cứu. Chúng tôi gọi ngay cho cảnh sát. Khi tới nơi, cảnh sát trèo lên mái nhà và phát hiện người phụ nữ khỏa thân ở giữa khe hẹp giữa hai cửa hàng. Cô ấy rất đau đớn và đang gào khóc", chủ cửa hàng phụ tùng ô tô chia sẻ với truyền thông địa phương.

Người phụ nữ khỏa thân bị mắc kẹt với tư thế "oái oăm" trong khe hẹp. Ảnh: Supplied

Người phụ nữ khỏa thân bị mắc kẹt với tư thế "oái oăm" trong khe hẹp. Ảnh: Supplied

Các nhân viên cứu hộ mất gần nửa tiếng để xác định chính xác vị trí của người phụ nữ. Nạn nhân bị mắc kẹt trong khe hẹp chưa đến 0,3 mét, nằm nghiêng và hoàn toàn khỏa thân, Thanh Nguyen, đội trưởng đội cứu hỏa quận Cam, cho hay. 

Các nhân viên cứu hỏa không thể tiếp cận người phụ nữ và nạn nhân cũng không thể bò ra ngoài. Lựa chọn khả dĩ duy nhất được đưa ra là đục một lỗ ở bức tường rồi kéo người phụ nữ ra ngoài. 

Đầu tiên, nhóm cứu hộ khoan một lỗ nhỏ vào bức tường, luồn camera siêu nhỏ vào trong để tìm điểm an toàn nhất cho việc đục tường. 

"Điều lo ngại duy nhất của chúng tôi là một khối lượng lớn bê tông có thể rơi xuống vị trí của người phụ nữ và khiến cô ấy bị thương", đội trưởng Thanh Nguyen chia sẻ. 

Một quan chức phụ trách xây dựng ở thành phố Santa Ana được gọi tới để giám sát quá trình giải cứu đề phòng sự cố xảy ra. 

Hai tiếng rưỡi tiếp theo, các nhân viên cứu hỏa đã khoét một lỗ hình chữ nhật dài 3 mét, rộng 3 mét ở bức tường bê tông dày 20 cm.

Nhân viên cứu hỏa chuẩn bị đục lỗ ở bức tường, giải cứu người phụ nữ khỏa thân gặp nạn. Ảnh: Supplied

Nhân viên cứu hỏa chuẩn bị đục lỗ ở bức tường, giải cứu người phụ nữ khỏa thân gặp nạn. Ảnh: Supplied

Trong suốt quá trình giải cứu, người phụ nữ khỏa thân liên tục cầu xin sự giúp đỡ. 

Đội trưởng Thanh Nguyen cho biết, các quan chức đã bố trí nhân viên cứu hỏa ở trên mái nhà và một người khác với dụng cụ dài để giữ cho người phụ nữ nằm yên và an toàn trong quá trình khoét lỗ. 

Tới 16h30 cùng ngày, nạn nhân được giải cứu thành công. 

Đội trưởng Thanh Nguyen cho biết, người phụ nữ rất "lo lắng" dù đã được đưa ra ngoài. Cô ấy chỉ bị thương nhẹ. Theo đội trưởng đội cứu hỏa, cách thức người phụ nữ rơi xuống khe hẹp vẫn chưa được làm rõ. 

"Tới giờ, điều đó vẫn còn là bí ẩn", Thanh Nguyen nói với The Sun. "Theo chúng tôi, chỉ có 2 cách để cô ấy bị rơi vào đó: Một là do cô ấy chui vào từ một đầu hở của bức tường. Hai là cô ấy rơi xuống khe hẹp từ mái nhà". 

Nguồn: [Link nguồn]

Cặp đôi khỏa thân ”quan hệ” trên ô tô bị cảnh sát xử phạt

Cảnh sát phát hiện chiếc ô tô khả nghi đỗ bên đường. Tiến lại gần, họ thấy cặp đôi khỏa thân đang làm "chuyện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - News.com.au ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN