Mỹ thực hiện thành công ca ghép mặt và tay kết hợp đầu tiên trên thế giới

Một thanh niên 22 tuổi ở Mỹ đã trở thành người đầu tiên trên thế giới được thực hiện ghép mặt và tay kết hợp thành công.

Ngày 3/2, Trung tâm Y tế Langone của Đại học New York (Mỹ) thông báo, họ đã hoàn thành thành công ca ghép mặt và tay kết hợp đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Ngày 3/2, Trung tâm Y tế Langone của Đại học New York (Mỹ) thông báo, họ đã hoàn thành thành công ca ghép mặt và tay kết hợp đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Trước đó vào tháng 7/2018, Joe DiMeo, một người đàn ông ở bang New Jersey đã vô tình ngủ gật khi đang lái xe, dẫn tới một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng, khiến Joe bị bỏng nặng với mức độ hơn 80% cơ thể. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Trước đó vào tháng 7/2018, Joe DiMeo, một người đàn ông ở bang New Jersey đã vô tình ngủ gật khi đang lái xe, dẫn tới một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng, khiến Joe bị bỏng nặng với mức độ hơn 80% cơ thể. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Khi đó, tất cả các ngón tay của Joe đều bị cắt cụt vì hoại tử, khuôn mặt thương nghiêm trọng, mất mí mắt và môi. Bác sĩ cho biết phẫu thuật thông thường không thể phục hồi khuôn mặt và bàn tay cho anh. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Khi đó, tất cả các ngón tay của Joe đều bị cắt cụt vì hoại tử, khuôn mặt thương nghiêm trọng, mất mí mắt và môi. Bác sĩ cho biết phẫu thuật thông thường không thể phục hồi khuôn mặt và bàn tay cho anh. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Sau khi tìm được người hiến tạng phù hợp với cơ hội chỉ có 6%, Joe đã trải qua ca phẫu thuật lớn kéo dài 23 giờ đồng hồ tại New York vào ngày 12/8/2020. Đội phẫu thuật bao gồm 16 bác sĩ phẫu thuật và 6 đội y tế, tổng cộng 80 nhân viên. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Sau khi tìm được người hiến tạng phù hợp với cơ hội chỉ có 6%, Joe đã trải qua ca phẫu thuật lớn kéo dài 23 giờ đồng hồ tại New York vào ngày 12/8/2020. Đội phẫu thuật bao gồm 16 bác sĩ phẫu thuật và 6 đội y tế, tổng cộng 80 nhân viên. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Giờ đây, gần nửa năm sau ca phẫu thuật, chàng trai 22 tuổi Joe DiMeo đã có thể mỉm cười và chớp mắt với khuôn mặt mới. Bàn tay mới cũng đã "học được" cách véo, cầm nắm hay siết chặt. Thậm chí, Joe đã có thể tự mặc quần áo, ăn uống và chơi bi-a. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Giờ đây, gần nửa năm sau ca phẫu thuật, chàng trai 22 tuổi Joe DiMeo đã có thể mỉm cười và chớp mắt với khuôn mặt mới. Bàn tay mới cũng đã "học được" cách véo, cầm nắm hay siết chặt. Thậm chí, Joe đã có thể tự mặc quần áo, ăn uống và chơi bi-a. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Nguồn: [Link nguồn]

Chưa từng có trong lịch sử y học: Đầu bệnh nhân “phát nổ” ngay trên bàn phẫu thuật

Người phụ nữ qua đời sau khi đầu phát nổ ngay trên bàn phẫu thuật trước mắt các bác sỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Vũ (Theo Thời báo Hoàn Cầu) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN