Đôi vợ chồng nghe tiếng khóc ở nhà kho, đi kiểm tra liền giật mình vì cảnh bên trong

Tiếng khóc thút thít trong nhà kho thu hút sự chú ý của đôi vợ chồng, nhờ đó bé trai 3 tuổi mất tích suốt 2 ngày được tìm thấy.

Daily Mail dẫn lời các nhà chức trách cho biết, bé trai 3 tuổi Ryker Webb được tìm thấy trong một nhà kho gần đường Pine Ridge và đường South Forth Bull River ở hạt Sanders, bang Montana (Mỹ), chỉ cách nhà cậu bé 2,4km.

Cụ thể, đêm ngày 5/6 vừa qua, chủ sở hữu nhà kho nơi tìm thấy bé trai nghe tiếng khóc thút thít nên đã đi đến kiểm tra. Vừa mở cửa, đôi vợ chồng giật mình phát hiện Ryker nằm gọn trong túi đựng máy cắt cỏ. Ngay lập tức, đội cứu hộ được gọi đến hiện trường.

Bé trai 3 tuổi với đôi mắt xanh đáng yêu chỉ mặc một bộ quần áo mỏng màu xanh nhạt đã phủ đầy bụi bẩn, lòng bàn chân có nhiều vết thương, ngoài ra còn có những vết bầm tím trên mặt. Ryker lúc đó trông xanh xao, mệt mỏi và có vẻ bị mất nước.

Cậu bé sau đó đã được nhân viên cấp cứu đưa đến Trung tâm Y tế Cabinet Peaks để đánh giá tình hình sức khỏe. Ông Darren Short – Cảnh sát trưởng khu vực cho biết Ryker dường như đang ở trong “trạng thái sốc và sợ hãi” khi được tìm thấy. Chia sẻ trên News Nation vào hôm 7/6, ông Darren tiết lộ bé trai 3 tuổi đã ổn nhưng vẫn tỏ ra sợ hãi.  

Bé trai được tìm thấy trong một nhà kho cách nhà 2,4km sau 2 ngày mất tích.

Bé trai được tìm thấy trong một nhà kho cách nhà 2,4km sau 2 ngày mất tích.

“Cậu bé ở đó một mình trong tiếng mưa và gió rít, không biết làm cách nào để về nhà”, Cảnh sát trưởng khu vực chia sẻ, đồng thời giải thích khu vực Ryker được tìm thấy có nhiều sói và gấu hoang dã sinh sống.

Ông nói thêm: “Tôi tin chắc rằng Ryker đã trú trong nhà kho đó từ tối ngày 3/6, khi khu vực xuất hiện các cơn giông bão, cho đến lúc được phát hiện vào ngày 5/6”.

Ryker được báo cáo mất tích vào chiều ngày 3/6 ở phía nam Troy (bang Montana), sau khi đi lang thang từ nhà của mình ở phía đông hồ Bull. Cậu bé chơi trong sân nhà cùng cha và chú chó của gia đình. Tuy nhiên, khi cha của Ryker vừa vào trong nhà được vài phút, cậu bé đã tự ý đi ra ngoài.

Ngay khi phát hiện con trai mất tích, người cha hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi trong khi một người hàng xóm gọi điện trình báo cảnh sát. Báo động đỏ được gửi đến tất cả những người hàng xóm ở khu vực lân cận, yêu cầu họ thử tìm kiếm quanh nhà. Ngoài ra, thông báo về đứa trẻ mất tích cũng được gửi đi khắp cả nước.

Cuộc tìm kiếm bé trai mất tích kéo dài 2 ngày, với sự tham gia của nhiều tổ chức cùng phương tiện gồm máy bay, máy bay không người lái, chó nghiệp vụ và hơn 50 tình nguyện viên. Tàu thuyền cũng được huy động để hỗ trợ tìm kiếm.

Nguồn: [Link nguồn]

Đôi vợ chồng vừa đưa con rời đi, nhà hàng buffet phát hoảng khi thấy thứ trong thùng rác

Cư dân mạng không khỏi bức xúc trước hành động của đôi vợ chồng, cho rằng họ đang dạy hư con trẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN