Đặt cháu vào cũi đi ngủ, ông nội khiến dân mạng không thể nhịn nổi cười chỉ vì hành động này

Với những người lần đầu lên chức cha mẹ có thật nhiều sự bỡ ngỡ và lóng ngóng trong cách chăm sóc em bé. Và với các ông bà lần đầu "lên chức" cũng vậy, bất ngờ là không thể tránh khỏi.

Nhưng bất ngờ đến mức khiến ai cũng phải bật cười như người đàn ông ở bang California (Mỹ) này thật hiếm thấy.

Ramon Aranda lần đầu tiên được lên chức ông khi cháu gái Lenna chào đời. Cũng như bố mẹ của Lenna, ông Ramon cũng phải "học cách làm ông" theo từng ngày trong quá trình lớn lên của cháu gái.

Và ngay cả với việc đặt cháu vào cũng cũng chứa đựng sự vụng về đáng yêu của ông Ramon. Trong một video được mẹ Kelsea Bowersmith của bé Lenna, tức con dâu của ông Ramon, đăng tải lên mạng xã hội TikTok, ông Ramon đã gây cười cho dân mạng với một động tác nhào lộn đầy bất ngờ.

Trong video do con dâu Kelsea Bowersmith đăng tải, có thể thấy ông Ramon Aranda đang bế cháu gái và đặt lên tấm đệm. Khi hạ người xuống, đôi chân của ông bất ngờ bật khỏi mặt đất. Ông đã cố lấy lại thăng bằng nhưng không được và ngã nhào vào chiếc cũi.

Chiếc điện thoại trong túi ông rơi ra. Ông vội nhổm người dậy, chỉnh lại kính rồi trèo ra ngoài. Điện thoại của ông sáng lên nhiều lần, nhưng ông Aranda dường như không để ý.

Ông đưa lại món đồ chơi gì đó cho Lenna và đặt cô bé vào đúng chỗ, nhưng trong lúc bối rối, ông quên cởi giày cho cháu.

Được biết, cha mẹ của Lenna trước đó đã hạ tấm nệm trong cũi xuống để ngăn em bé bò ra ngoài, nhưng nó hơi quá thấp đối với Aranda.

Cú ngã chỉ bị phát hiện sau khi ông Aranda nhờ gia đình giúp tìm kiếm chiếc điện thoại mà ông đã vô tình bỏ quên trong cũi.

Kelsea viết trên đoạn clip thu hút hơn 25 triệu lượt xem: "Bố chồng tôi nói với tôi rằng ông ấy đã để quên điện thoại nhưng tôi đã tìm thấy nhiều thứ hơn là điện thoại của ông ấy trong camera. Đừng lo lắng, con bé vẫn ổn".

Bất chấp sự bối rối ban đầu của mình, ông Aranda đã bật cười lớn vì khoảnh khắc vui nhộn này. Ảnh: New York Post.

Bất chấp sự bối rối ban đầu của mình, ông Aranda đã bật cười lớn vì khoảnh khắc vui nhộn này. Ảnh: New York Post.

Ông Aranda nói với CNN: "Tôi sẽ rất xấu hổ nếu có ai đó nhìn thấy tôi".

Vài tuần sau khi video được đăng tải lên mạng xã hội, Kelsea đã chia sẻ đoạn video khác trong đó ông Aranda đã xem video đang lan truyền. Bất chấp sự bối rối ban đầu của mình, ông Aranda đã bật cười lớn vì khoảnh khắc vui nhộn này.

Nguồn: [Link nguồn]

Một sự việc kỳ lạ đã xảy ra ở Ấn Độ, cụ ông 80 tuổi được xác định đã chết tại bệnh viện, sau đó xe cấp cứu đưa thi thể về nhà. Khi xe vấp phải một ổ gà trên đường, bất ngờ cụ ông sống lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN