Dân làng đổ nước, đập vào ngực người chết để "hồi sinh"

Gia đình cố "hồi sinh" người chết bằng nghi thức kỳ lạ thay vì mai táng.

Dân làng ở Ấn Độ có nghi thức kỳ quái, tin rằng có thể "hồi sinh" người chết. Ảnh: Jam Press

Dân làng ở Ấn Độ có nghi thức kỳ quái, tin rằng có thể "hồi sinh" người chết. Ảnh: Jam Press

Theo The Sun, vụ việc xảy ra tại làng Barasahi, bang Odisha, miền đông Ấn Độ. Người quá cố là Rabi Nahak - chết vì bất ngờ đổ bệnh. 

Trong các bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, 2 người đàn ông đứng cúi người cạnh thi thể và đập mạnh vào ngực người chết, trong khi người thứ 3 đổ nước lên thi thể. 

Dân làng tụ tập xung quanh thi thể để xem cảnh tượng kỳ lạ. Một số người liên tục cầu nguyện. 

Đôi lúc, một người đàn ông xếp 2 tay của người chết áp sát vào phần ngực rồi liên tục đẩy mạnh như kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực. 

Sau đó, họ tiếp tục đổ nước lên thi thể và một người đàn ông đưa qua đưa lại một dụng cụ được bọc bằng vải đen quanh thi thể nhiều lần.

Tới cuối nghi thức, dân làng tập hợp lại đông đảo quanh người chết khi một người đàn ông hô vang tiếng địa phương, trong khi người khác đánh trống. 

Dù nỗ lực, nhưng người chết không thể "hồi sinh". 

Nguồn: [Link nguồn]

Hãi hùng thí nghiệm hồi sinh người chết từ 200 năm trước

Khoa học tới nay vẫn chưa thể vén được bức màn bí mật về cái chết của con người. Với bất cứ nhà khoa học nào, họ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - The Sun ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN