Chồng bị cá sấu ngoạm chân kéo xuống sông, vợ đánh vào một điểm cứu nguy trong tích tắc

Dùng gậy đập liên tiếp vào con cá sấu nhưng không hiệu quả, người vợ nhanh trí tấn công vào điểm yếu của nó để cứu mạng chồng.

Chồng bị cá sấu tấn công, vợ nhanh trí dùng gậy giải cứu. Ảnh minh họa: Youtube

Chồng bị cá sấu tấn công, vợ nhanh trí dùng gậy giải cứu. Ảnh minh họa: Youtube

Trang News18 ngày 12/4 đưa tin, vụ việc xảy ra tại làng Kaimkachch, thuộc thành phố Karauli, bang Rajasthan, Ấn Độ.

Banne Singh, người chăn gia súc 26 tuổi, đưa đàn dê tới uống nước tại sông Chambal thì bất ngờ bị một con cá sấu tấn công. Con cá sấu ngoạm vào chân và lôi thanh niên 26 tuổi xuống sông. 

Thấy chồng gặp nạn, Vimal Bai đứng gần đó lập tức cầm gậy xông tới cứu. Cô vụt liên tục vào con cá sấu để nó nhả người nhưng không hiệu quả. 

Con cá sấu tiếp tục lôi chồng của Vimal xuống sông. Không hoảng loạn, Vimal nhanh trí dùng gậy chọc vào mắt con cá sấu. Cuối cùng, con cá sấu cũng chịu nhả chân của Singh ra. Thanh niên cùng vợ nhanh chóng chạy lên bờ. 

Dù bị thương nhưng Singh vẫn giữ được tính mạng. Nói về hành động của vợ, thanh niên 26 tuổi chia sẻ với truyền thông địa phương rằng đó là món quà quý giá nhất mà vợ dành cho mình. Trong khi đó, Vimal nói rằng không có gì quan trọng với cô hơn mạng sống của chồng. Kể cả phải hy sinh thân mình, cô cũng chấp nhận. 

"Lúc đó, tôi chẳng còn nghĩ đến tính mạng của mình. Tôi chỉ nghĩ làm sao để cứu chồng. Và tôi cũng không hiểu vì sao mình có đủ bình tĩnh để xử lý tình huống đó", Vimal chia sẻ. 

Câu chuyện của Vimal đã khiến cộng đồng mạng Ấn Độ xôn xao. Hầu hết đều khen ngợi sự dũng cảm và nhanh trí của cô. "Chính quyền địa phương nên xem xét khen thưởng cho cô ấy", một người viết. "Tôi rất khâm phục sự dũng cảm của cô ấy", một người khác bình luận. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - News18 ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN