Chàng trai đi tìm gia đình ruột thịt suốt 27 năm, tổn thương sâu sắc khi bí mật được hé lộ

Vừa đoàn tụ với cha ruột không lâu, chàng trai sốc nặng khi biết bí mật phía sau chuyện mình mất tích năm xưa.

Truyền thông Trung Quốc mới đây đưa tin về cuộc đoàn tụ gia đình của anh Tô Thành Kiến (29 tuổi) và ông Lưu Tố Song (55 tuổi). Buổi lễ gặp mặt ấm cúng diễn ra tại phòng họp của sở Công an thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vào ngày 30/12/2021.

Sau 27 năm xa cách, anh Tô và ông Lưu ôm nhau thắm thiết, không kìm nổi sự xúc động. Phải mất một lúc lâu, ông Lưu mới có thể nghẹn ngào nói lời đầu tiên: "Con trai, cha xin lỗi, tất cả là lỗi của cha khi con bị bắt cóc!".

Được biết, anh Tô lớn lên tại một ngôi làng ở tỉnh Phúc Kiến, cha mẹ nuôi không hề che giấu chuyện anh là con nuôi. Họ kể trước đó phát hiện anh bị lạc trên đường nên đã đưa về nuôi nấng. Khi lớn lên, anh Tô luôn muốn tìm lại quê hương gốc gác của mình.

Do cha mẹ nuôi vô cùng nghiêm khắc nên anh thiếu thốn tình cảm, bị tổn thương tâm lý trong quá trình trưởng thành. Nỗi khao khát tình thương gia đình càng khiến anh quyết tâm phải tìm bằng được cha mẹ ruột. Đây cũng là động lực để anh làm việc kiếm tiền mỗi ngày.

Cha con anh Tô xúc động nghẹn ngào trong ngày đoàn tụ sau 27 năm xa cách.

Cha con anh Tô xúc động nghẹn ngào trong ngày đoàn tụ sau 27 năm xa cách.

Trong nhiều năm qua, anh Tô tham gia nhiều chương trình, chiến dịch tìm người thân tại Trung Quốc. Tới cuối năm 2021, anh cuối cùng đã tìm được cha ruột của mình là ông Lưu Tố Song ở thành phố Miên Dương, trong nhà còn một người anh trai.

Trước ngày được gặp lại cha ruột, anh Tô đã mất ngủ cả đêm. Cuộc đoàn tụ đã diễn ra vô cùng cảm động, đầy nước mắt đúng như anh luôn hình dung. Sau buổi lễ nhận cha con, ông Lưu đưa anh Tô về thăm nhà, thăm mộ mẹ và kể cho anh nghe về tuổi thơ ấu.

Trong lúc trò chuyện, anh Tô đã hỏi cha ruột về lý do năm xưa mình mất tích. Sau một lúc lâu ngẫm nghĩ, ông Lưu mới dám kể cho anh nghe sự thật. Hóa ra, gia đình anh Tô vốn rất hạnh phúc dù cuộc sống khá nghèo khó nhưng bi kịch ấp đến vào năm anh 1 tuổi.

Năm đó, mẹ anh bị ốm nặng nên ông Lưu phải chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền chữa chạy. Mặc dù đã làm đủ cách nhưng ông vẫn không lo được số tiền chữa bệnh quá lớn cho vợ. Bà qua đời không lâu sau đó, để lại ông với đống nợ không biết trả bằng cách nào.

Chỉ vài tháng sau, cha ruột của ông Lưu cũng sinh bệnh và qua đời. Ông Lưu và hai cậu con trai còn nhỏ rơi vào cảnh khốn cùng, buộc ông phải bán đứa con trai út là anh Tô Thành Kiến đi. Cha mẹ nuôi đã bỏ tiền ra mua anh vì họ muốn có một cậu con trai nhưng lại chỉ sinh được 3 cô con gái.

Anh Tô không khỏi sững sờ và cảm thấy tổn thương sâu sắc khi nghe cha ruột kể lại mọi chuyện. Cho tới hiện tại, anh vẫn chưa thể nguôi ngoai và không biết phải đối mặt với cha ruột cũng như cha mẹ nuôi ra sao.

Chia sẻ với truyền thông, ông Lưu cho biết bản thân rất ân hận và cảm thấy tội lỗi về hành động bán con lúc trước, bên cạnh đó ông cũng hoàn toàn hiểu nếu con trai không tha thứ cho mình.

Trước đó, sự việc tương tự xảy ra ở Sơn Tây, Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Cụ thể, bà Zheng bất ngờ phát hiện cô con gái nhà hàng xóm trông rất giống người chồng đã khuất, nhất là mũi và mắt. Qua tìm hiểu, bà phát hiện đó chính là đứa con gái út mà vợ chồng bà bỏ lại bên vệ đường 24 năm trước.

Được biết, thời điểm đó, vợ chồng bà Zheng đã có với nhau 3 cô con gái. Thấy đứa con thứ 4 cũng là con gái, chồng bà Zheng vô cùng tức giận, muốn tìm người để cho bé làm con nuôi nhưng mãi không có ai nhận. Hai vợ chồng cuối cùng đưa ra quyết định vô cùng tàn nhẫn là bỏ con gái mới 40 ngày tuổi bên vệ đường, cách nhà khoảng 30km.

Gia đình hàng xóm vô cùng tức giận khi biết đầu đuôi câu chuyện, lập tức dọn đi ngay ngày hôm sau. Đối mặt với nguy cơ mất con gái một lần nữa, bà Zheng Xin van nài gia đình hàng xóm đừng chuyển đi, thậm chí sẵn sàng trả một nửa tiền thuê nhà giúp họ. Tuy nhiên, gia đình hàng xóm vẫn bỏ ngoài tai và nhất quyết rời đi.

May mắn, cô con gái lớn của bà sau đó đã tìm được cửa hàng quần áo nơi em út đang làm việc. Đối mặt với người phụ nữ sinh ra mình, cô con gái bị bà bỏ rơi năm xưa nhất quyết không nhận mẹ và chỉ gọi bà bằng cô. Biết bản thân đã phạm lỗi lớn khó tha thứ, bà Zheng không dám đòi hỏi thêm, cũng không muốn quấy rầy cuộc sống hiện tại của con gái nữa.

Nguồn: [Link nguồn]

Bố mẹ rong ruổi khắp đất nước tìm con trai mất tích, cái kết sau 24 năm khiến ai nấy rơi lệ

Biết về hành trình tìm con trai mất tích đầy gian nan của đôi vợ chồng, mọi người không cầm nổi nước mắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN