Buộc gà vào “của quý” để biểu diễn

Màn buộc “của quý” của người nghệ sỹ đường phố này đã khiến du khách chú ý rất đông.

Theo trang tin Huffington Post về màn trình diễn kỳ lạ của nghệ sỹ trình diễn người Nam Phi Steven Cohen trước tháp Eiffel vào 9 giờ 30 phút sáng thứ 3 ngày 10/9/2013 (theo giờ địa phương).

Ông mặc một bộ trang phục kỳ cục, trông giống như một con chim. Ông buộc một con gà trống bằng một cái dây nối với phần vải nhỏ che “của quý” của mình. Và cứ thế, con gà trống như một người chỉ huy đằng trước còn ông nhảy múa tưng bừng ở phía sau.

Buộc gà vào “của quý” để biểu diễn - 1

Nghệ sỹ trình diễn người Nam Phi Steven Cohen buộc gà vào trước "của quý"

Ông trình diễn miễn phí màn hài kịch cho du khách xem. Điều đáng chú ý là ông không hề mặc quần nhỏ. Đi tất đùi, đeo găng tay đỏ chói và đội chiếc mũ lông gà, Steven Cohen nhảy múa tưng bừng một cách tự do trong trang phục lố bịch.

Màn buộc “của quý” của Cohen đã khiến du khách chú ý rất đông trước khi ông bị cảnh sát bắt, tờ Le Parisien đưa tin. Mặc dù ông đã được thả ra sau đó 1 ngày nhưng ông sẽ phải có mặt tại phiên tòa xử vào tháng 12 tới đây.

“Với màn trình diễn này, Steven Cohen muốn nói lên tình trạng của mình, bị giằng xé giữa hai nước (quên hương của ông ở Nam Phi và nước Pháp nơi ông hiện đang sống)” – luật sư của ông, Agnès Tricoire,  nói với các ấn phẩm bằng tiếng Pháp. Luật sư này cũng nói thêm, “đó là một sự xấu hổ” khi Pháp có ý định xét xử nghệ sỹ này.

Buộc gà vào “của quý” để biểu diễn - 2

Ông nhảy múa tưng bừng biểu diễn miễn phí hài kịch cho du khách xem trước tháp Eiffel

Cohen được biết đến với những màn trình diễn gây tranh cãi thường liên quan đến người đồng tính, Do Thái…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN