Bé 4 tuổi bị sát hại khi đi chơi với ông bà, danh tính kẻ thủ ác khiến cả nhà đau đớn khóc nghẹn

Gia đình bé gái 4 tuổi đau đớn tột cùng khi nhận tin con đã qua đời, càng phẫn nộ hơn khi biết danh tính của nghi phạm.

Trang Weibo chính thức của Cơ quan thông tin về trẻ mất tích Trung Quốc vào hôm 10/8 thông báo đã tìm thấy thi thể bé gái mất tích Giang Tiểu Hân (4 tuổi, tên đã được thay đổi). Thi thể cô bé được tìm thấy ở khu vực phía sau núi thuộc làng Đức Hưng, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) vào hôm 21/6/2021.

Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát xác định được nghi phạm vụ án là một người họ Quý (60 tuổi). Được biết, nghi phạm là hàng xóm sống cạnh nhà người bạn của ông bà Tiểu Hân. Vào hôm 28/7, nghi phạm họ Quý đã bị cảnh sát bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc này, Red Star News thông tin thêm, vào ngày 30/5, Tiểu Hân cùng ông bà đến làng Đức Hưng để thăm bạn bè. Bé gái vui vẻ chơi bóng và lùa vịt dưới sự chăm sóc của người bà. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau đó, Tiểu Hân bỗng biến mất một cách bí ẩn.

Bố mẹ bé gái biết tin con mất tích vô cùng lo lắng và sợ hãi. Để tìm được con gái, họ không ngại đưa ra mức tiền thưởng 200.000 NDT (khoảng 704 triệu đồng) cho bất cứ ai có thể cung cấp thông tin liên quan đến cô bé. Thế nhưng, nhiều ngày đã trôi qua, Tiểu Hân vẫn bặt vô âm tín.

Khoảng nửa tháng sau đó, cảnh sát cuối cùng tìm thấy thi thể Tiểu Hân. Gia đình biết tin bé gái đã qua đời lập tức suy sụp, khóc “cạn nước mắt”. Ông bà cô bé tự trách và dằn vặt bản thân vì cho rằng chính họ đã gián tiếp dẫn đến cái chết của cháu gái.

"Cảnh sát nói rằng đã bắt được nghi phạm. Đó chính là người hàng xóm họ Quý sống cạnh nhà người bạn của chúng tôi. Tôi không hề quen biết ông ta. Hiện tại gia đình cũng chưa nhìn thấy thi thể của bé Hân. Chúng tôi chỉ biết con bé được tìm thấy trên núi, cách nhà tên Quý khoảng 300 – 400 mét”, ông của Tiểu Hân nói, giọng đầy đau đớn và tự trách.

Gia đình đau đớn nhận tin bé gái 4 tuổi đã qua đời. 

Gia đình đau đớn nhận tin bé gái 4 tuổi đã qua đời. 

Người ông cho biết thêm, vợ chồng ông từng đến nhà nghi phạm để hỏi thăm tung tích của cháu gái. Tuy nhiên, Quý luôn nói không biết, tỏ thái độ lạnh nhạt như không muốn tiếp chuyện.

Thêm nữa, người dân trong làng Đức Hưng chia nhau đi tìm Tiểu Hân giúp gia đình. Thế nhưng, Quý lại thờ ơ, coi như mọi chuyện không liên quan đến bản thân. Nhớ đến những điều này, ông của Tiểu Hân càng tức giận và tự trách vì không nhận ra sự bất thường sớm hơn.

Sau hơn 2 tháng kể từ khi xảy ra sự việc thương tâm, gia đình vẫn giữ nguyên mọi thứ liên quan đến Tiểu Hân. Cả nhà đều mong sớm biết được kết quả điều tra, hy vọng kẻ thủ ác sẽ phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật.

Cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, từ chối tiết lộ chi tiết về động cơ hay cách thức gây án của hung thủ.

Trước đó, vụ việc một bé gái 4 tuổi bị người đàn ông hàng xóm bắt cóc, xâm hại tình dục đã gây chấn động dư luận xứ Trung. Được biết, nạn nhân là cô bé Viên Viên. Tối ngày 29/8/2020, gia đình Viên Viên phát hiện cô bé mất tích nên vội vàng chia nhau đi tìm và báo cảnh sát.

Khoảng 6h ngày hôm sau, người đàn ông hàng xóm họ Lưu (54 tuổi) bất ngờ đưa Viên Viên từ nơi nào đó về nhà. Cả nhà nhìn thấy Viên Viên liền phát hoảng vì cả người cô bé lúc đó đầy vết bầm tím, dính đầy bùn đất, đáy quần cũng bê bết máu.

Phiên tòa xét xử người đàn ông họ Lưu.

Phiên tòa xét xử người đàn ông họ Lưu.

Viên Viên lập tức được đưa đến bệnh viện Nhi đồng Cáp Nhĩ Tân để cấp cứu trong tình trạng sốt đến 39,5 độ C, phần thân dưới có vết rách rõ ràng. Cô bé sau đó được đưa vào phòng điều trị đặc biệt để điều trị.

Người đàn ông họ Lưu bị cảnh sát bắt giữ ngay trong hôm gia đình báo án. Được biết, vào hôm Viên Viên mất tích, Lưu từng qua nhà nạn nhân giúp ông nội bé làm một số việc và đã ở lại ăn cơm cùng gia đình, trong lúc đó có uống vài chén rượu.

Tối hôm đó, Lưu có dấu hiệu say xỉn, đi tới nhà Viên Viên đòi uống rượu. Bà cô bé ra ngoài đi dạo nhìn thấy đã đuổi người này đi nhưng hắn không đi mà đứng ngoài đường.

Khi làm việc với cảnh sát, Lưu thừa nhận đã xâm hại Viên Viên ở mương thoát nước gần một công trường xây dựng sau khi bắt cóc bé. Người đàn ông này từng hai lần vướng vào vòng lao lý vì tội giết người và hiếp dâm.

Nhận thấy hành vi của Lưu không thể dung thứ và cải tạo, gây thiệt hại nặng nề cho nạn nhân, vào ngày 2/12/2020, Tòa án nhân dân trung cấp ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã kết tội tử hình và tước quyền chính trị suốt đời đối với Lưu.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Bé gái 5 tuổi vặn tay ga xe máy, 2 ông cháu lao thẳng vào chảo dầu đang sôi

Sự việc xảy ra trước một cửa hàng bán đồ ngọt Chela Ram trên đường Tondon ở Jhansi, Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN