10 đám tang kỳ lạ nhất thế giới

Cho xác chết cưỡi mô tô, lái xe, chèo thuyền hay tổ chức tang lễ như một lễ hội đêm giáng sinh, thậm chí là “giả chết” để được thưởng thức cảm xúc đám tang của chính mình là những đám tang kỳ quặc nhất trên thế giới.

1. Vận động viên quyền anh đứng trên sàn tập của mình

Christopher Rivera Amaro, 23 tuổi là một tay đấm bốc quyền anh có tiếng tại thành phố Santurce. Anh đã lập kỷ lục ở hạng cân 130 pound (59 kg). Tuy nhiên, anh đã bị bắn chết vào một ngày tháng 2/2014.

10 đám tang kỳ lạ nhất thế giới - 1

Amaro “xuất hiện” trở lại với chiếc mũ trùm màu vàng, một chiếc mắt kính và đôi gang tay đấm bốc màu xanh. Thực chất đây là chỉ là xác chết của Amaro mà thôi. Elsie Rodriguez, phó chủ tịch của Marin Funeral Home cho biết gia đình Rivera muốn nhấn mạnh khả năng đấm bốc của người thân họ.

Nhà tang lễ đã cho phép đặt xác của Amaro trong một góc sân biểu diễn cho tới khi kết thúc lễ tang của anh ta.

2. Một người đàn ông Thái Lan kết hôn với bạn gái trong tang lễ của cô gái

Trong năm 2012, một người đàn ông đã tổ chức lễ kết hôn với bạn gái quá cố của ông trong một đám tang. Chadil Deffy, hay còn gọi là Deff Ying yuen, đặt một chiếc nhẫn trên ngón tay của Sarinya Anne Kamsook, bạn gái trong vòng 10 năm qua của anh ta trong buổi lễ ở tỉnh Surin của Thái Lan.

10 đám tang kỳ lạ nhất thế giới - 2

Họ đã lên kế hoạch kết hôn trong tương lai, nhưng Yingyuen muốn tập trung vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học của mình trước khi buộc kết hôn. Thật không may, Kamsook bất ngờ qua đời trong một tai nạn trước khi các cặp vợ chồng có thể tiến tới hôn nhân.

3. Một nữ sinh Trung Quốc đã tổ chức buổi diễn tập cho lễ tang của mình

Zeng Jia, một sinh viên 22 tuổi đến từ Vũ Hán, Trung Quốc đã gây sốc cho gia đình và bạn bè của cô khi cô mời họ đến một buổi diễn tập của đám tang của chính mình trong khi cô vẫn còn sống.

10 đám tang kỳ lạ nhất thế giới - 3

Các bạn của cô chia sẻ rằng, Zeng Jia đã lên ý tưởng cho sự kiện bệnh hoạn này khi nhận ra rất nhiều người trên thế giới đã dành rất nhiều thời gian và công sức của mình cho một ai đó sắp lìa xa cõi trần. Và họ (người đã mất) không bao giờ có cơ hội để đánh giá sự tận tâm cũng như được tận hưởng cảm xúc đó.

Với quyết tâm không để điều đó xảy ra với mình, Zeng Jia sử dụng hết tất cả số tiền tiết kiệm của mình để sắp xếp dịch vụ tang lễ hoàn chỉnh với một chiếc quan tài, hoa, cũng như các nhiếp ảnh gia và một đám đông đưa tiễn. Sau đó cô đã mời gia đình và bạn bè của mình để tham gia vào các lễ hội khác thường.

Để làm cho toàn bộ đám tang của mình trông thực tế, Zeng thậm chí còn thuê cả chuyên gia trang điểm cho xác chết để Zeng nhìn giống như một “thây ma” hơn là một con người.

Cô đã dành một giờ nằm trong quan tài chờ tất cả người thân và bạn bè của cô nói lời tạm biệt cuối cùng. Sau đó cô đã nhảy ra để tham dự sự lễ tang của mình và sự đọc một bài điếu văn cho chính mình.

4. Xác chết “biết” cưỡi mô tô

Trước khi bị ám sát vào tháng 4/2010, David Morales Colon, 22 tuổi đã nói với gia đình rằng anh ta không muốn có một quan tài truyền thống. Vì vậy, nhà tang lễ Marin ở San Juan, Puerto Rico đã tổ chức cho Colon một lễ tang đặc biệt.

10 đám tang kỳ lạ nhất thế giới - 4

Sau khi được ướp xác, xác chết của Colon được mặc trang phục chỉnh tề với quần jeans màu xanh và một chiếc áo khoác thể thao, kính mát, một mũ bóng chày màu đen. Xác của anh được đặt lên chiếc Honda CBR600 của mình trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân.

Thoạt nhìn, trông Colon chỉ như một người thường đang cưỡi xe mô tô trên đường. Khá nhiều người không hề biết rằng, đó chỉ là một xác chết.

5. Xác chết “đứng thẳng” trong phòng khách gia đình chờ đợi sự hồi sinh

Một nhà tang lễ ở Puerto Rico đã sử dụng phương pháp điều trị ướp xác đặc biệt để giữ cho cơ thể 24 tuổi của thiên thần Pantoja Medina đứng thẳng nhằm chờ đợi một phép màu rằng anh ta sẽ trở lại sau ba ngày tại chính ngôi nhà của mẹ anh ta.

10 đám tang kỳ lạ nhất thế giới - 5

Medina mặc một chiếc áo pull, đầu đội mũ và đeo kính mát và đứng thẳng trong phòng khách.

Chủ sở hữu của Marin Funeral Home, Damaris Marin, cho rằng mẹ của Pantoja đã yêu cầu ông thực hiện ước nguyện cuối cùng con trai đã chết của cô. Pantoja đã được tìm thấy khi đã chết bên dưới một cây cầu ở San Juan và được chôn sau ba ngày trên.

6. Người đàn ông “ngồi lái xe” trong tang lễ của mình

Gia đình của Billy Standley, ở Mechanicsburg, bang Ohio đã thực hiện mong muốn của ông là được chôn cất trên trên Harley Davidson năm 1967 của mình.

Ngày 31/01/2014, một chiếc xe Harley cổ đã được kéo đi bằng chiếc Plexiglas trên khắp các con phố ở Crawford County, Ohio.

10 đám tang kỳ lạ nhất thế giới - 6

Gia đình Standley cho biết ông đã nói chuyện về việc được chôn cất trên chiếc Harley của mình trong nhiều năm. Ông muốn cả thế giới biết việc ông được chôn cất chung với người bạn thân thiết lâu năm của mình – chiếc xe Harley.

Con trai của ông, Pete và Roy, đã lắp một chiếc quan tài rất chắc chắn trên chiếc Harley và dùng chiếc Plexiglas kéo đi.

Đặc biệt, xác ướp của ông cũng được thực hiện rất kĩ càng với một chiếc nẹp lưng làm bằng kim loại và chiếc dây đai quấn quanh cơ thể Billy để chỗ ngồi của ông không bao giờ trật khỏi vị trí cầm lái.

7. Mặc váy dự tang lễ của bạn

Đó là một hiệp ước mà hai người bạn từng thỏa thuận với nhau khi còn là lính cho quân đội Anh được gửi tới chiến trường Afghanistan. Họ đã thỏa thuận với nhau, nếu ai chết thì người còn lại sẽ phải mặc một chiếc váy dự tang lễ của người đó.

10 đám tang kỳ lạ nhất thế giới - 7

Khi Barry Delaney tới dự tang lễ của người bạn thân thiết, Kevin Elliott trong tháng 9/2009, anh ta đã mặc một bộ đầm màu xanh nõn chuối, đi tất hồng và giày đen. Sự có mặt của anh đã khiến rất nhiều người xúc động về tình bạn của họ.

8. Tổ chức tang lễ như một lễ hội đêm Giáng sinh

Trong khi hầu hết mọi người nghĩ về đám tang như một khoảng thời gian để than khóc sự mất mát của một người thân yêu trong trang phục màu đen thì một người ở Golden Gate Funeral Home có trụ sở tại Dallas, Texas lại có một cách thức hoàn toàn khác lạ.

10 đám tang kỳ lạ nhất thế giới - 8

Vào tháng 1/2013, cái chết anh ta đã được gia đình tổ chức như một lễ hội đêm Giáng sinh. Xác chết được mặc đồ của ông già Noel, xung quanh được trang trí bằng cây thông khổng lồ, những hộp quà lớn, tuyết, và cả chiếc quan tài trên chiếc xe trượt tuyết với những chú tuần lộc khổng lồ.

9. Xây cỗ quan tài như một vị Pharaoh Ai Cập cổ đại

Fred Guentert đang lên kế hoạch sống đời đời như một vị pharaoh Ai Cập. Trong 25 năm qua, Guentert đã xây dựng một quan tài phù hợp với chủ đề Vua Ai Cập tại nhà riêng gần Orlando. Và một ngày, ông hy vọng sẽ được chôn cất trong đó.

10 đám tang kỳ lạ nhất thế giới - 9

Fred là một người yêu nghệ thuật Ai Cập. Ông tự bắt đầu việc xây dựng các quan tài vào những năm 1980.

Chiếc quan tài được làm bằng gỗ tuyết tùng để chống thối và mục nát. Chúng được sơn màu đỏ, đen và xanh lá cây và cao gần 7 feet, nặng 300 kg.

Chiếc quan tài được chạm trổ hết sức kĩ lưỡng với một hình ảnh chạm khắc bằng tay thần Osiris được tô điểm trên nắp quan tài. Nội thất được trang trí với một bức tranh đầy đủ kích thước của Nut - bầu trời nữ thần. Ở một bên của chiếc hộp là mắt của thần Horus.

10. Xác chết “biết” chèo thuyền

Mặc dù chưa có thông tin nào xác nhận hình ảnh này là thật hay giả nhưng cũng khiến cho rất nhiều người quan tâm.

10 đám tang kỳ lạ nhất thế giới - 10

Nếu hình ảnh này là thật, chắc chắn người đàn ông đó phải là người rất yêu thích bộ môn chèo thuyền kayak trên sông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN