Doanh nhân Hồ Ty: “Cơ hội kiếm tiền và làm giàu không khó quan trọng bạn có muốn tìm kiếm hay không”

“Mỗi người khi sinh ra trên cuộc đời này đều có một giấc mơ, nhưng liệu bạn có đủ dũng cảm để theo đuổi tới cùng? Điều khiến tôi vui nhất là được chia sẻ những bài học của chính mình để khích lệ tinh thần những người đang muốn bỏ cuộc....” -  Doanh nhân Hồ Ty chia sẻ!

Tôi là Hồ Ty tôi sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh. Tôi bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên vào năm 2003 với nghề vá xe, tôi trang trải việc học từ chính những đồng tiền mình kiếm ra. Tuổi thơ của tôi không được trọn vẹn phải bôn ba theo người thân tha phương cầu thực. Khi học tiểu học, sức học của tôi chỉ ở mức trung bình vì không được học thêm và không có ý thức tự học.

Khi vào cấp 2 thì không còn ở chung mẹ nữa, tôi theo Ba ở nhà Cô và Dượng để vừa học và vừa phải kiếm tiền. Năm lớp 6 thành tích học tôi nhích dần lên được loại khá vì tôi được học thêm các môn chính. Rồi biến cố xảy ra ở lớp 9 tôi bị đuổi học vì liên quan đến việc đánh nhau trong trường và hầu như tất cả các trường ở khu vực tôi ở không ai nhận hồ sơ.

Doanh nhân Hồ Ty: “Cơ hội kiếm tiền và làm giàu không khó quan trọng bạn có muốn tìm kiếm hay không” - 1

Vì mất phương hướng, tôi lao vào game thâu đêm suốt sáng kết quả bị bắt về. Sau những trận đòn roi thì ba tôi quyết định cho tôi học theo nghề sửa xe là vì thế. Nhưng lúc đó mẹ lại thương tôi, cố gắng đi xin từng trường và cuối cùng tôi được học ở một trường cách xa nhà tôi khoảng 30 km.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi hào hứng lên Sài Gòn để thi vào Đại học Bách Khoa chuyên ngành công nghệ thông tin. Sau một tháng thi, nhận điểm thi lại rớt không đậu Đại học, mà chỉ đủ điểm vào hệ Cao đẳng. Lúc đó tôi không nộp hồ sơ và tôi cố gắng bám trụ lại Sài Gòn. Cuối cùng tôi cũng thi đậu Đại học Công Nghệ Thông Tin - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ nhà trọ ổ chuột tôi chuyển qua KTX ở chung với 8 người bạn khác. Năm nhất Đại học của một chàng sinh viên nghèo sống tiết kiệm mỗi tháng được gia đình gửi lên 700 – 800 nghìn, mỗi ngày tôi chỉ dám ăn 1 bữa ăn cơm và 1 bữa ăn mì gói. Cuộc sống sinh viên thiếu thốn đủ thứ, máy tính thì không có tiền để mua phải ra phòng net để học và nghiên cứu. Tôi vừa học và tôi vừa làm đủ thứ nghề miễn là kiếm đủ tiền trang trải việc học và cuộc sống.

Doanh nhân Hồ Ty: “Cơ hội kiếm tiền và làm giàu không khó quan trọng bạn có muốn tìm kiếm hay không” - 2

Một thời gian sau, tôi tham gia Công ty mỹ phẩm để học tư duy kỹ năng mềm kiến thức làm giàu của các diễn giả. Và người thầy làm ảnh hưởng cuộc đời và khai phá tư duy tạo sự khao khát vươn lên trong cuộc sống giúp tôi thấy được nỗi sợ nghèo, sợ thua bạn bè, sợ người thân tôi về già không có tiền chữa bệnh, sợ con tôi phải giống tôi.... Tại nơi đây tôi đã thay đổi và cố gắng phấn đấu trở thành một trong những người giám đốc kinh doanh trẻ tuổi nhất.

Sang năm 2 tôi nghiên cứu và học hỏi nhiều chỗ khác để công việc mình tốt hơn từ không biết gì tôi thành 1 kĩ thuật chuyên nghiệp ở phòng internet. Vì trong đầu tôi luôn có khái niệm “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh” mà tôi cứ cái gì làm ra tiền là lao đầu vào làm. Tôi làm việc hăng say, hết mình với ông việc, dần dần tôi trở thành nhân viên kĩ thuật bảo trì gần 500 máy tính trong khu vực Làng Đại học. Thời điểm đó trung bình mỗi tháng 15 triệu, nhưng phải thức đêm rất cực! Được một thời gian thì công nghệ bằng phần mềm ra đời, nhân viên kĩ thuật đào thải rất nhiều thu nhập giảm lại. Vì Tôi luôn có tư duy làm chủ, không thích làm công ăn lương và tôi đã vay mượn mở phòng nét thứ nhất với số vốn 120 triệu, mua lại máy cũ để kinh doanh. Sau 2 tháng tôi lấy lại vốn mở tiền phòng thứ 2 thu nhập của tôi trung bình 50 triệu/tháng. Được vài tháng thì cá lớn nuốt cá bé, thấy tôi làm được nhiều người cạnh tranh dùng tiền đầu tư dẫn đến thu nhập của tôi chỉ còn 20 triệu/ tháng. Đây cũng là một bài học xương máu, tôi không chuyển hướng khác mà cứ lao vào hơn thua toàn bộ số tiền tái đầu tư vay mượn thêm cũng không cải thiện được trong cuộc đua cạnh tranh. Cuối cùng tôi bỏ bê giao lại cho đứa em và tìm kiếm một công việc khác để thay đổi cục diện.

Doanh nhân Hồ Ty: “Cơ hội kiếm tiền và làm giàu không khó quan trọng bạn có muốn tìm kiếm hay không” - 3

Sau vài tháng bế tắc lại bế tắc, tôi bán xe trả nợ phải đóng của một tiệm để dồn về một tiệm cho gia đình quản lý và tôi tìm đến một công việc kiếm tiền online bằng việc đầu tư tài chính vào năm 2013.

Thành quả ban đầu, Tôi mua một chiếc SH 150i. Đến năm 2014 -2015 tôi gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực tài chính online và tôi thấy tôi hoàn toàn đi đúng hướng.

Doanh nhân Hồ Ty: “Cơ hội kiếm tiền và làm giàu không khó quan trọng bạn có muốn tìm kiếm hay không” - 4

Tôi quan niệm “Nếu một ngày để sống tôi sẽ nguyện đem hết kiến thức kinh nghiệm những gì tôi đã trải qua để tôi có được ngày hôm nay truyền đạt những ai muốn vươn lên trong cuộc sống”. Hồ Ty làm được bạn cũng làm được, cơ hội kiếm tiền và làm giàu không khó quan trọng bạn có muốn tìm kiếm hay không !

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN