Hồng Quế: "Họ độc ác với em quá!"

Sau scandal đánh người, Hồng Quế mất ngủ nhiều ngày, thậm chí đã nghĩ đến việc bỏ đi xa, nhưng cô lại tự an ủi rằng: “Cố gắng nhắm mắt bịt tai vượt qua dư luận vì còn nhiều kỳ thi đang chờ phía trước”.

Họ độc ác với em quá!

- Cuộc sống của em những ngày này như thế nào?

Nói thật là chưa bao giờ em rơi vào trạng thái không vui vẻ như hơn chục ngày qua. Những gì vừa xảy ra thực sự là một cú shock lớn về tinh thần đối với em. Hơn nữa những lời nói của dư luận khiến em sợ hãi và suy sụp vô cùng.

- Đây có phải cú shock lớn nhất mà em từng vấp phải trong cuộc sống?

Đúng vậy. Nó ảnh hưởng tới danh dự của em và cả gia đình. Không chỉ vậy mà công sức em cố gắng nỗ lực trong nghề người mẫu suốt thời gian qua cũng như đổ xuống sông xuống biển.

- Vậy tại sao em chọn cách im lặng mà không lên tiếng thanh minh?

Mấy ngày đầu, em cũng muốn chạy đi khắp nơi phân trần cho mọi người biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng em cũng nghĩ nhiều, rồi lại nghe bạn bè khuyên nhủ, cuối cùng em quyết định chọn cách im lặng. Mình cứ mặc kệ cho họ muốn làm gì thì làm. Với em lúc này, chỉ cần công chúng và những người yêu quý em hiểu em tốt xấu như thế nào là được.

- Nhìn lại toàn bộ câu chuyện, Quế sẽ nói những gì?

Em sẽ không nói gì cả. Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi công an điều tra rõ ngọn ngành đầu đuôi mọi chuyện. Những gì những người ác tâm muốn làm thì đã làm được rồi. Chỉ có điều em không ngờ họ lại độc ác, nhẫn tâm với một đứa con gái mới lớn như em đến mức này.

- Phản ứng của gia đình, đặc biệt là mẹ em, khi chuyện đáng tiếc này xảy ra?

Mẹ và gia đình rất thương em. Khi sự việc mới xảy ra, em lo lắng, sợ hãi, không ăn không ngủ được. Em bị suy nhược tới mức phải liên tục mời bác sĩ tới truyền nước biển. Có khi cả đêm em chỉ chợp mắt được vài phút. Những lúc như thế, mẹ luôn ở cạnh em. Mẹ cũng khóc nhiều lắm chị ạ. Nhưng em biết không phải mẹ buồn vì những tin tức không có lợi cho em trên mặt báo mà vì mẹ thương con gái quá. Gia đình em cũng đã xác định tinh thần nhiều kể từ khi em đi làm người mẫu nhưng mọi người vẫn không thể ngờ cuộc đời lại lắm thị phi như thế.

Hồng Quế: "Họ độc ác với em quá!" - 1

Người mẫu Hồng Quế

Bạn bè thương em lắm!

- So với bạn bè đồng trang lứa, em không chỉ nổi bật bởi chiều cao mà còn cả sự nổi tiếng. Khi tới trường, thầy cô có ngoại lệ nào dành cho cô học trò Trịnh Hồng Quế không?

Tất nhiên là cũng có ngoại lệ nhưng chỉ một chút thôi. Ở trường, hầu như mọi thầy cô đều biết em và em cũng được nhà trường ưu ái hơn các bạn khác. Các thầy đều tạo điều kiện cho em đi diễn gần xa và phát triển sự nghiệp người mẫu.

- Việc nổi tiếng từ khi mới 13, 14 tuổi có ảnh hưởng như thế nào tới chuyện cắp sách tới trường của em?

Nếu nói không ảnh hưởng gì thì cũng không đúng, nhưng em thấy chuyện đi học của em cũng chỉ khác bạn bè chút xíu thôi. Em vẫn phải học, phải làm đủ bài tập như mọi bạn cùng lớp khác. Nhưng đôi khi đi diễn phải nghỉ học thì lúc về, em phải xếp lịch học bù với các thầy cô. Hơn nữa, mọi người học bình thường cũng chẳng sao, mình nổi hơn một chút mà học kém cũng bị chê bai nên em luôn phải cố gấp mấy các bạn khác. Lâu lâu thì em cũng cùng nhóm bạn thân ở lớp tung tăng đi chơi, cũng nghịch và quậy chẳng kém ai đâu (cười).

- Có không ít sao ngoại và cả sao Việt nói rằng việc nổi tiếng khiến họ bị bạn bè cách ly rồi tẩy chay. Chuyện đó có bao giờ xảy đến với em?

 Em chưa gặp chuyện như thế bao giờ. Bạn bè không tẩy chay mà còn rất yêu thương và quan tâm tới em. Em nghỉ học là mấy đứa bạn thân rủ nhau chép bài hộ em. Như chuyện vừa xảy, mọi người cũng nhắn tin hỏi thăm và động viên em suốt.

- Thời điểm thi tốt nghiệp cấp 3 đã cận kề, em sắp xếp lịch học, lịch làm việc như thế nào? Bố mẹ có cấm em nhận show đi diễn trong giai đoạn này không?

Sân khấu là nơi em được tự do, thoải mái nhất. Ba mẹ chưa bao giờ cấm đoán em đi diễn hay chụp hình quảng cáo... Ba mẹ chỉ nhắc em là phải biết hạn chế, không được ham mê công việc để ảnh hưởng tới chuyện học. Hàng ngày, em vẫn dậy từ lúc 6h để đi học như bao bạn bè khác. Em chỉ nhận show đi diễn vào những buổi không vướng lịch học hay ôn thi thôi.

- Sau khi tốt nghiệp, em có ý định lấn sân sang con đường ca hát hay diễn xuất không?

Bây giờ em chưa thể trả lời câu hỏi này được. Đó là chuyện của tương lai, em không muốn nói trước bất cứ chuyện gì mà bản thân em cũng chưa chắc chắn.

Không bao giờ hét cát- xê 4.000 đôla

- Bắt đầu làm người mẫu từ khi còn rất nhỏ và được tiếp xúc với nhiều loại phấn son, quần áo đắt tiền, em có phải là một tín đồ hàng hiệu?

Có thể là vì em làm người mẫu quá sớm hoặc va vấp nhiều nhưng em luôn tâm niệm: Biết cái ví của mình dày mỏng như thế nào thì "chơi" theo cách đó. Em mà có 5, 10 nghìn thì em sẽ đi uống trà đá ở cổng trường. Nhưng nếu có nhiều tiền hơn, em sẽ vào quán café sang trọng ngồi "tám" cùng bạn bè. Em chưa phải đại gia nên chẳng thể làm tín đồ hàng hiệu được. Lâu lâu, tích cóp từ tiền đi diễn được một khoản lớn thì em cũng mua món đồ đắt tiền một chút gọi là tự thưởng cho mình thôi.

- Nhưng mới đây, em đã khiến mọi người ngỡ ngàng xuất hiện cùng chiếc xế hộp hạng sang...

Em chưa bao giờ lên báo hay tâm sự với ai rằng đấy là xe của em. Tại sao mọi người cứ áp đặt lên em như vậy?

- Vậy đó là xe của ai?

Là xe của một người anh chơi thân với em. Vì hôm đó là sinh nhật em – một dịp khá là đặc biệt, trời lại mưa gió nên em đã nhờ anh ấy tới đón. Khi em vừa bước xuống xe, em cũng có nghe loáng thoáng ai đó nói là "Kìa, xe mới của Hồng Quế đấy!" nhưng em không nghĩ cuối cùng thông tin ấy lại lên báo chí. Em cũng đi làm người mẫu được 6 năm nhưng chỉ là tay ngang vì còn bận đi học thì lấy đâu ra ngần ấy tiền mà sắm siêu xe chứ?

- Còn thông tin em và người quản lý hét cát-xê lên tới 4.000 đô-la thì sao?

 Em chưa từng nghe đến chuyện này. Trước đây, em là người mẫu độc quyền của công ty New Talent. Cả em và anh Việt Tú cũng như chị Thủy - những người quản lý của New Talent đều hiểu rất rõ về nhau nên không bao giờ đưa ra mức giá trên trời như thế với bất cứ ai hay sự kiện nào cả.

Hồng Quế: "Họ độc ác với em quá!" - 2 Hồng Quế: "Họ độc ác với em quá!" - 3

"Những gì vừa xảy ra thực sự là một cú shock lớn về tinh thần đối với em" - Hồng Quế cho biết

Chưa có bạn trai vì mẹ dặn không nên yêu sớm

- Chuyển sang chuyện tình yêu nhé. Hiện tại em có bạn trai chưa?

Hiện tại, em chưa yêu ai cả. Hơn nữa, mẹ cũng dặn dò con gái không nên yêu sớm.

- Em mơ ước một câu chuyện tình yêu như thế nào?

Em cũng lớn rồi nên chẳng còn kiểu mơ mộng những cuộc tình đẹp như trong chuyện cổ tích. Nhưng em thích có một tình yêu bình dị và chân thật. Em hy vọng khi có bạn trai, người ta có thể đưa em đi học đi làm bằng xe máy. Hai đứa đội mũ bảo hiểm đôi rồi cùng đi hóng gió, ăn kem sau buổi học thì chắc là tuyệt lắm.

- Nếu có một anh chàng đẹp trai nhưng nghèo khó và một anh chàng rất giàu mà xấu xí cùng tới ngỏ lời thì em sẽ chọn anh chàng nào?

Em sẽ không chọn anh nào cả. Em muốn chờ nghe trái tim lên tiếng trước đã. Tình yêu không phân biệt giàu nghèo hay mạnh yếu, chỉ cần trái tim mình rung động với ai thì mình sẽ thuộc về người về.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Báo Gia Đình và Cuộc Sống
Scandal thời trang Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN