Biểu tượng và trái tim lạc nhịp
Vinicius Junior và Jude Bellingham từng là hai trụ cột được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Real Madrid vượt qua mọi thử thách. Vinicius là biểu tượng của những đêm Champions League bùng nổ, còn Bellingham được xem là trái tim mới của Bernabeu. Tuy nhiên, trước Benfica, cả hai đều không đáp ứng được kỳ vọng, khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng.
Vinicius: Cô lập và thiếu trách nhiệm
Trên sân Da Luz, Vinicius gần như bị cô lập hoàn toàn bên hành lang trái. Anh chỉ có hai pha đi bóng đáng chú ý, với tỷ lệ thành công thấp. Điều khiến cổ động viên Real Madrid ngán ngẩm hơn cả là thái độ phòng ngự hời hợt, để cánh trái trở thành điểm yếu chí tử, tạo điều kiện cho Benfica liên tục khai thác.
Bellingham: Mờ nhạt và lạc lõng
Bellingham cũng không khá hơn khi liên tục “đuổi theo những cái bóng”. Anh thiếu sáng tạo, thiếu sức mạnh và không còn là nguồn năng lượng dồi dào như trước. Sáu pha thắng tranh chấp trong 13 lần không đủ để che lấp sự thật rằng anh không thể kiểm soát tuyến giữa khi Real cần nhất.
Đặc quyền ngôi sao và hệ lụy
Dù phong độ sa sút, cả Vinicius và Bellingham vẫn được giữ trên sân, trong khi Arda Guler – cầu thủ trẻ chơi nổi bật nhất – lại bị thay ra sớm. Điều này cho thấy thứ bậc trong Real Madrid vẫn quan trọng hơn phong độ, và đội bóng đang phải trả giá cho sự ưu ái dành cho các ngôi sao lớn.