Trở về trong tâm thế xáo trộn
Sau quãng thời gian cho mượn không mấy thành công tại Bayern Munich, Nicolas Jackson sẽ trở lại Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Đội bóng nước Đức đã từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 56 triệu bảng, khiến tương lai của tiền đạo người Senegal trở nên bất định. Sự trở lại này đặt huấn luyện viên Liam Rosenior vào một bài toán nhân sự phức tạp, khi hàng công Chelsea đang ngày càng trở nên chật chội với sự xuất hiện của Joao Pedro, Liam Delap và sắp tới là Emanuel Emegha.
Hiệu suất không thể xem thường
Dù thường xuyên bị chỉ trích về khả năng dứt điểm và tư duy chơi bóng, Jackson vẫn để lại dấu ấn đáng kể. Trong 81 lần ra sân cho Chelsea, anh đã ghi dấu giày vào 42 bàn thắng, bao gồm 30 pha lập công và 12 kiến tạo. Đây là con số ấn tượng đối với một cầu thủ liên tục phải đối mặt với áp lực và sự hoài nghi từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.
Vai trò chiến thuật và sự kết nối với Cole Palmer
Điều đáng chú ý là Jackson không chỉ đóng góp về mặt bàn thắng mà còn là “chìa khóa” giúp Cole Palmer bùng nổ. Thống kê cho thấy, khi Jackson đá cặp, tỉ lệ kiến tạo của Palmer tăng vọt, còn khi vắng anh, hiệu suất này giảm xuống rõ rệt. Lối chơi càn lướt, di chuyển không bóng và khả năng làm tường của Jackson tạo ra khoảng trống để Palmer khai thác tối đa tiềm năng.
Quyết định khó khăn cho Chelsea
Trước sự quan tâm từ Manchester United, Aston Villa và Tottenham, Chelsea đứng trước lựa chọn khó khăn: bán đứt Jackson hay giữ lại như một quân bài chiến thuật. Việc để anh ra đi với giá 32 triệu bảng cho một đối thủ trực tiếp có thể là sai lầm lớn nếu Jackson tỏa sáng ở đội bóng mới. Trong bối cảnh biến động, giữ lại một cầu thủ có sự kết nối hoàn hảo với ngôi sao chủ lực như Palmer có lẽ là quyết định an toàn và hợp lý nhất cho tham vọng của Chelsea mùa tới.