Không khí trầm lắng quanh sân Thiên Trường
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia từng được kỳ vọng là một cuộc đối đầu căng thẳng, quyết định tấm vé đi tiếp tại vòng loại. Tuy nhiên, sau khi đội tuyển Malaysia bị xử thua bởi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tính chất sống còn của trận đấu đã không còn. Điều này khiến không khí quanh sân Thiên Trường trở nên trầm lắng, khác hẳn với sự sôi động thường thấy trước các trận cầu lớn.
Vé chợ đen rơi vào cảnh ế ẩm
Theo ghi nhận vào chiều 30/3, thị trường vé chợ đen chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp: số lượng người bán vé đứng chờ đợi còn nhiều hơn cả người mua. Các "phe vé" vốn thường xuyên hoạt động nhộn nhịp, nay lại phải chật vật tìm cách xả hàng. Giá vé loại cao nhất, từng được đẩy lên mức 1,2 triệu đồng cho một cặp, giờ đây trở nên "mềm" hơn rất nhiều so với các trận đại chiến trước đó.
Khán giả dè dặt, kỳ vọng vẫn còn
Dù các phe vé đã chủ động hạ giá và kiên nhẫn chờ đợi, phần đông khán giả vẫn tỏ ra dè dặt, chưa mặn mà với việc mua vé. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn kỳ vọng các khán đài sẽ được lấp đầy trước giờ bóng lăn, nhờ sức hút của những nhân tố mới trong đội hình.
Điểm nhấn từ các cầu thủ nhập tịch
Một trong những điểm đáng chú ý của trận đấu này là sự xuất hiện của hai cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Nếu cả hai cùng ra sân, đây sẽ là lần đầu tiên cả Việt Nam và Malaysia đều sử dụng cầu thủ nhập tịch khi đối đầu nhau, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm mới mẻ cho người hâm mộ.