Chiến thắng nghẹt thở trước U23 Australia
Trận tứ kết giữa U23 Hàn Quốc và U23 Australia đã diễn ra với kịch bản đầy kịch tính, khi đại diện xứ kim chi phải đối mặt với một đối thủ không dễ bị khuất phục. U23 Hàn Quốc mở tỷ số nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Baek Ga-on, tiền đạo trẻ thuộc biên chế Busan IPark. Tuy nhiên, U23 Australia đã chứng minh bản lĩnh khi gỡ hòa, đẩy trận đấu vào thế giằng co căng thẳng. Phải đến phút 89, Shin Min-ha mới ghi bàn quyết định, giúp Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1 và đoạt vé vào bán kết.
Giải tỏa áp lực sau thất bại vòng bảng
Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt với thầy trò HLV U23 Hàn Quốc, nhất là sau cú sốc thua 0-2 trước U23 Uzbekistan ở vòng bảng. Baek Ga-on thẳng thắn thừa nhận đội bóng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội. Anh chia sẻ: “Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội, lẽ ra có thể giải quyết trận đấu sớm hơn. Điều đó khiến tôi có chút tiếc nuối.” Tuy nhiên, tiền đạo trẻ cũng đánh giá cao tinh thần vượt khó của toàn đội khi biết đứng dậy sau bàn thua.
Hướng tới bán kết với sự tự tin mới
Bầu không khí trong nội bộ U23 Hàn Quốc đang rất hưng phấn sau chiến thắng vừa qua. Sự tự tin đã trở lại với đội bóng từng lên ngôi vô địch năm 2020. Baek Ga-on khẳng định những phản hồi tích cực sau trận tứ kết đã giúp toàn đội lấy lại tinh thần và sẵn sàng cho thử thách tiếp theo – cuộc đối đầu với U23 Nhật Bản. Trận bán kết hứa hẹn sẽ là màn so tài đỉnh cao giữa hai nền bóng đá trẻ hàng đầu châu lục, diễn ra lúc 18h30 ngày 20/1 trên sân King Abdullah Sport City.