Tối 26/4, đội tuyển U17 Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, mang theo chiếc cúp vô địch U17 Đông Nam Á 2026 trong sự chào đón cuồng nhiệt của người hâm mộ. Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú trực tiếp có mặt, tặng hoa và chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sau hành trình được đánh giá là đầy tự hào.
Phong độ hủy diệt, hàng công – hàng thủ cân bằng
Chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 được xem là quả ngọt xứng đáng cho U17 Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Brazil Cristiano Roland, đội đang sở hữu chuỗi 16 trận bất bại, gồm 12 chiến thắng và 4 trận hòa. Hàng công ghi tới 59 bàn, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới 4 lần. Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự được nhấn mạnh là nền tảng để toàn đội tự tin hướng ra đấu trường châu lục.
LĐBĐ Việt Nam nhấn mạnh mục tiêu dài hạn
Phát biểu tại lễ đón, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú đánh giá cao tinh thần kỷ luật của toàn đội, đồng thời nhắc lại lộ trình dài hạn của bóng đá trẻ Việt Nam. Ông cho biết Liên đoàn Bóng đá Việt Nam luôn đặt mục tiêu cho các đội tuyển trẻ khi tham dự các giải khu vực, châu lục và các vòng loại của FIFA. Việc vô địch Đông Nam Á được nhìn nhận là tín hiệu tích cực, trong khi mục tiêu cuối cùng vẫn hướng tới những sân chơi lớn hơn.
Niềm vui chiến thắng và áp lực phía trước
Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú cũng chỉ ra áp lực đang chờ đợi U17 Việt Nam. Ông nhấn mạnh vé dự World Cup là mục tiêu của cả một quá trình dài, trong bối cảnh các cầu thủ còn rất trẻ, niềm vui chiến thắng là điều dễ hiểu nhưng phía trước là những thử thách lớn hơn rất nhiều. Trong không khí lễ đón, huấn luyện viên Cristiano Roland gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và khẳng định toàn đội sẽ sớm gác lại niềm vui để tập trung tối đa cho vòng chung kết U17 châu Á.