Yamal chưa đủ tuổi uống rượu, nhưng đủ tuổi lái máy bay rapper hơn 6 tuổi?

Crystal Palace giành chiến thắng lịch sử tại đấu trường châu Âu, ai cần Eze nào?

Được chiều tới bến với Gyokeres, Eze, năm nay không có lý do gì bào chữa nếu Arteta không vô địch!

Đoàn Linh

Tương lai bất định của Marc Casado tại Barcelona

Marc Casado đang đối mặt với một ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp khi chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Dù bày tỏ mong muốn ở lại Barcelona, nhưng thực tế lại không hoàn toàn ủng hộ anh. Sự quan tâm từ các câu lạc bộ như Como, Real Betis và đặc biệt là Wolves với đề nghị lên tới 30 triệu euro đã tạo ra áp lực lớn lên cả Casado lẫn ban lãnh đạo Barca.

Điều đáng nói là Casado đã được cảnh báo về cơ hội ra sân hạn chế dưới thời HLV Hansi Flick. Trong bối cảnh đó, việc cân nhắc giữa nguyện vọng cá nhân và lợi ích tập thể trở nên phức tạp. Một bước ngoặt vào phút chót hoàn toàn có thể xảy ra, khi mà cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ đều chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tương lai của Casado vì thế vẫn là một dấu hỏi lớn, phản ánh sự bất ổn trong chính sách nhân sự của Barcelona hiện tại.

0
92 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đình Quý

Thấy mấy bác fan Tottenham dạo này cứ khoe Richarlison “thắng đời” vì có bạn gái xinh như thiên thần, mà quên mất là trên sân thì anh lại “thắng” ít hơn ngoài đời. Đúng là cầu thủ hiếm hoi, cứ mỗi lần ghi bàn ngoài đời là lại được triệu like, còn ghi bàn trên sân thì… thôi, để dành cho dịp đặc biệt!

Nhìn Richarlison chăm vợ, bồng con, hôn bạn gái, fan Spurs chắc cũng chỉ biết thở dài: “Ước gì anh cũng chăm chỉ ghi bàn như chăm gia đình”. Mà thôi, có khi nhờ Amanda Araujo truyền động lực, mùa này anh lại nổ súng đều đều thì sao? Còn không thì cứ tiếp tục “gánh team” trên Instagram, TikTok cũng được, miễn là đừng để fan phải chờ highlight trên sân lâu quá nhé!

Fan Tottenham cứ yên tâm, dù trên sân có thế nào thì ngoài đời Richarlison vẫn là “vua highlight”, còn chuyện bóng bánh thì… để sau tính tiếp!

Xem thêm
+2
0
113 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Tottenham Hotspur tiếp tục gia tăng nỗ lực để thuyết phục Manchester City nhả tiền đạo trẻ Savinho. Theo thông tin từ The Athletic, phía Spurs đã nâng giá đề nghị lên tới 80 triệu euro, đồng thời cử đại diện của cầu thủ người Brazil sang London để trực tiếp tham gia các buổi làm việc giữa hai CLB.

Tuy nhiên, quá trình đàm phán không hề đơn giản. Ban lãnh đạo Man City hiện chưa có ý định để Savinho rời đi, với mong muốn giữ lại cầu thủ trẻ trong kế hoạch lâu dài. Nguồn tin cho biết: “Các sếp lớn của Man City đang chặn thương vụ này, bởi họ muốn giữ Savinho, nhưng Tottenham vẫn đang thúc ép rất mạnh mẽ.”

Điều đáng chú ý, HLV Thomas Frank cũng được cho là một “người hâm mộ lớn” của Savinho và sẵn sàng trao cơ hội ra sân nhiều hơn nếu thương vụ thành công. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng căng thẳng, Tottenham vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu để tăng cường sức mạnh hàng công.

Xem thêm
0
36 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Theo tiết lộ từ The Athletic, HLV Xabi Alonso của Real Madrid đang cân nhắc khả năng sử dụng Trent Alexander-Arnold ở hàng tiền vệ. Quyết định này xuất phát từ nhu cầu gia tăng tính sáng tạo trong lối chơi của Los Blancos, đặc biệt khi Dani Carvajal đã trở lại sau chấn thương dây chằng chéo và có thể đảm nhận ổn định vị trí hậu vệ phải.

Alexander-Arnold từ lâu được đánh giá là một trong những cầu thủ giàu tính sáng tạo bậc nhất bóng đá châu Âu. Khả năng chuyền dài, phát động tấn công và tạo đột biến của anh thường khiến giới chuyên môn nhận định rằng vị trí tiền vệ trung tâm có thể phù hợp hơn cả với bộ kỹ năng vốn có.

Một nguồn tin khẳng định: “Alonso nhận thấy tiềm năng của Trent khi được đẩy lên chơi cao hơn. Với Carvajal trở lại, hàng thủ đã ổn định, và điều đó cho phép ông khai thác tối đa khả năng sáng tạo của Trent trong vai trò tiền vệ.”

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đây sẽ là một thay đổi chiến thuật đáng chú ý trong mùa giải đầu tiên của Alonso tại Bernabéu.

Xem thêm
0
114 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đức

Nói đến bóng đá Ý, ai cũng nhớ đến 4 lần vô địch thế giới, hàng thủ thép và những huyền thoại bất tử. Nhưng thật khó tin khi họ lại không thể góp mặt ở World Cup 2018 và 2022. Vậy tại sao?

1. Khủng hoảng thế hệ: Sau thời Buffon – Pirlo – Totti, Ý thiếu đi những ngôi sao tầm cỡ thế giới để gánh vác trọng trách.

2. Phong cách lỗi thời: Bóng đá Ý từng thành công nhờ phòng ngự phản công, nhưng khi bóng đá thế giới chuyển sang tốc độ – pressing – sáng tạo, họ chưa kịp thích ứng.

3. Sai lầm trong những trận then chốt: Thua Thụy Điển ở vòng play-off 2017, và cú sốc lịch sử khi thất bại trước Bắc Macedonia năm 2022.

4. Tâm lý bất ổn: Vô địch EURO 2020 nhưng lại không duy trì được sự ổn định, thi đấu rời rạc và thiếu bản lĩnh trong các trận quyết định.

👉 Đó là lý do khiến “Azzurri” – đội tuyển từng làm cả thế giới run sợ – lại ngồi nhà xem World Cup 2 kỳ liên tiếp.

Xem thêm
0
133 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Chưa kịp hết sốc vì bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi ồn ào như hội chợ, Lamine Yamal lại khiến báo chí Tây Ban Nha phải cầm máy ảnh chạy mệt nghỉ. Lần này, anh chàng không phải vì bàn thắng đẹp mắt mà là vì chuyện tình cảm với nữ ca sĩ Nicki Nicole – người Argentina, rapper cá tính, đi đâu cũng có fan hú hét.

Chẳng biết ai may mắn hơn ai, chỉ biết cuối tuần rồi, hai người bị bắt gặp tay trong tay dạo phố Monaco, đi ngang qua cửa hàng Valentino sang chảnh. Yamal diện sơ mi trắng, mũ lưỡi trai, nhìn như học sinh đi chơi lễ, còn Nicki Nicole thì đen toàn tập, chất khỏi bàn. Dạo chơi xong, cả hai lại lên chuyên cơ riêng về Barcelona, đúng chuẩn “người nổi tiếng không đi xe khách”.

Chuyện tình cảm của Yamal làm báo chí tốn giấy mực, nhưng bố của anh chàng thì tỉnh như sáo. Ông Mounir Nasraoui tuyên bố xanh rờn: “Tôi còn chẳng biết Nicki Nicole là ai, tôi không bám theo con trai mình như con cóc đâu nhé!” Đúng là bố nhà người ta, không thèm hóng drama, chỉ lo con trai đá bóng cho tốt.

Vừa ghi bàn, vừa ghi điểm với bạn gái, lại còn được bố bảo vệ quyền riêng tư, Yamal đúng là “con nhà người ta” phiên bản bóng đá. Chỉ mong lần sau đi chơi nhớ đội mũ kín hơn, không lại lên báo vì chuyện tình cảm nhiều hơn cả bàn thắng thì khổ!

Xem thêm
0
17 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật