Áp lực vinh quang và những rào cản vô hình
Chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ, và tuyển Anh đang đặt kỳ vọng lớn vào HLV Thomas Tuchel – người nổi tiếng với sự tỉ mỉ và kỷ luật thép. Tuy nhiên, ngay tại đại bản doanh St George's Park, một cuộc khủng hoảng âm thầm đang diễn ra. Không chỉ gặp khó trong việc tìm kiếm đối thủ giao hữu xứng tầm, Tam Sư còn phải đối mặt với lịch trình di chuyển “hành xác” hơn 10.000km xuyên suốt giải đấu. Những “kẻ thù vô hình” này có thể trở thành rào cản lớn cho tham vọng chinh phục ngôi vương của tuyển Anh.
FIFA và lịch thi đấu làm khó Tuchel
Thomas Tuchel vốn quen với việc kiểm soát mọi chi tiết, nhưng lần này ông bị “trói tay” bởi quy định của FIFA. Để bảo vệ cầu thủ, FIFA cấm các đội tuyển đá giao hữu trong vòng 5 ngày trước trận mở màn. Điều này khiến tuyển Anh không thể tìm được đối thủ mạnh để cọ xát, buộc phải đàm phán với những đội như New Zealand hoặc Costa Rica – những cái tên không cùng đẳng cấp. Sự chuẩn bị thiếu áp lực thực chiến này tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi đối thủ đầu tiên của họ là Croatia với “nhạc trưởng” Luka Modric.
Hệ quả của sự chậm trễ và bài toán FA
Giới chuyên môn đặt dấu hỏi lớn về năng lực của FA khi không lường trước được kịch bản này, cũng như sự chậm trễ trong việc chốt lịch giao hữu. Điều này đẩy Tuchel vào thế bị động, phải ứng phó thay vì chủ động chuẩn bị – điều tối kỵ trước một chiến dịch lớn như World Cup. Trong bối cảnh đó, liệu Tuchel có thể biến nghịch cảnh thành động lực để Harry Kane và các đồng đội vượt qua thử thách?