Chuyến làm khách đến sân Stamford Bridge cuối tuần qua vốn đầy phiền toái với người hâm mộ Manchester United. Tàu hủy, giờ thi đấu bất hợp lý ở London khiến hành trình di chuyển trở nên mệt mỏi. Nhưng sau 90 phút, mọi bực dọc tan biến khi Man United vượt qua một Chelsea bế tắc toàn diện để ra về với chiến thắng, dù bản thân đội bóng áo đỏ chưa đạt phong độ cao nhất.
Tâm điểm mang tên Garnacho
Sự hài lòng của các cổ động viên đội khách không chỉ nằm ở tỷ số. Tâm điểm thực sự dồn vào Alejandro Garnacho, người vừa rời Old Trafford hồi mùa hè trong một cuộc chia tay chẳng mấy êm đẹp. Thái độ của cầu thủ người Argentina khi đó đã phá hủy mọi cây cầu nối với đội bóng cũ. Lần tái ngộ này, anh được “chào đón” bằng những tràng la ó dữ dội từ khán đài Man United. Khoảnh khắc Garnacho thất thế trong pha tranh chấp với Diogo Dalot rồi ngã sõng soài xuống mặt cỏ, tiếng reo hò chế giễu vang lên gần bằng lúc Matheus Cunha ghi bàn.
Thương vụ 40 triệu bảng đổi chiều
Khi Man United bán Garnacho cho Chelsea với giá 40 triệu bảng, nhiều ý kiến cho rằng đội chủ sân Old Trafford đã sai. Không ai bênh vực cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của anh, nhưng mức phí đó bị xem là rẻ cho một tài năng giàu triển vọng, dù vẫn là kỷ lục chuyển nhượng với một sản phẩm học viện của câu lạc bộ. Bảy tháng trôi qua, cục diện đảo chiều. Rất khó tìm thấy cổ động viên Chelsea nào còn tin rằng đội bóng đã tiêu tiền hợp lý, khi Garnacho chỉ ghi vỏn vẹn một bàn tại Ngoại hạng Anh sau 23 lần ra sân và xuất hiện thông tin anh có thể bị đẩy đi.
Cơ hội chứng minh Man United sai lầm bị ném bỏ
Tiềm năng của Garnacho không bị nghi ngờ, nhưng thái độ thi đấu là rào cản lớn. Anh phải vùng vẫy trong một tập thể non trẻ, dưới tay một huấn luyện viên còn thiếu kinh nghiệm ở một đội bóng luôn trong trạng thái chuyển giao. Trước Man United, màn trình diễn thảm họa càng khiến Chelsea thêm thất vọng. Không cản nổi Bruno Fernandes kiến tạo bàn thắng quyết định, hoàn toàn “tàng hình” trước sự kèm cặp gắt gao của Dalot, Garnacho tự ném đi cơ hội chứng minh đội bóng cũ đã sai. Những người từng bị nghi ngờ khi để “viên ngọc quý” ra đi giờ lại là những người đang mỉm cười.