Trận derby Catalunya khép lại với chiến thắng 4-1 cho Barcelona, Lamine Yamal rực sáng với một bàn thắng và hai đường kiến tạo. Về mặt chuyên môn, đó là câu trả lời hoàn hảo cho niềm tin mà Hansi Flick đặt vào tiền đạo 18 tuổi. Nhưng với những người yêu mến Yamal, cảm giác chủ đạo sau 90 phút lại là… lo lắng.
Derby bạo lực, Yamal mong manh
Espanyol không phải đối thủ lớn, nhưng luôn xem Barca là kẻ thù không đội trời chung. Các trận derby Catalunya vì thế thường bị đẩy lên mức quyết liệt vượt ngưỡng. Ở thế cửa dưới, cầu thủ Espanyol nhiều lần dùng những pha phạm lỗi bị ví như phong cách võ sĩ MMA. Trong bối cảnh Yamal vừa có dấu hiệu quá tải, việc anh phải đối mặt liên tục với những pha truy cản như vậy là rủi ro lớn. Cảm giác “thấp thỏm theo từng bước chạy” của tiền đạo 18 tuổi là có thật trên khán đài lẫn trước màn hình.
Tỏa sáng nhưng đánh đổi
Yamal rốt cuộc vẫn đứng vững, không dính chấn thương, còn để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng của Barca. Song chính việc anh gồng mình chơi trọn 90 phút trong một trận cầu nóng bỏng như vậy lại làm dấy lên nỗi sợ về nguy cơ quá tải. Nhất là khi ai cũng hiểu, trận tứ kết lượt về Champions League với Atletico Madrid đang chờ phía trước, và Barca sẽ lại phải trông vào đôi chân của chàng trai 18 tuổi.