Tiếc nuối và kỳ vọng chưa thành hiện thực
Sau trận thua sát nút trước U23 Thái Lan, cộng đồng cổ động viên Việt Nam đã bày tỏ nhiều cảm xúc trái chiều. Nhiều người không giấu được sự tiếc nuối khi đội nhà để thua đối thủ truyền kiếp, dù đây chỉ là một trận giao hữu. Bạn Nguyễn Tường chia sẻ: “Biết đây chỉ là giao hữu nhưng thua Thái Lan thì không vui lắm. Cảm thấy cầu thủ mình đá chưa nhiệt lắm”. Sự kỳ vọng vào một màn trình diễn bùng nổ đã không thành hiện thực, khiến không ít người hâm mộ hụt hẫng.
Nhìn nhận tích cực và nhắc lại quá khứ
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến lạc quan, cho rằng thất bại này không quá đáng lo. CĐV Hà Minh nhấn mạnh: “Thua thì buồn nhưng không có gì phải thất vọng quá vì đây chỉ là trận giao hữu. Lần tứ hùng trước cũng xếp chót bảng rồi vô địch SEA Games và giành HCĐ U23 châu Á đó thôi”. Quan điểm này cho thấy niềm tin vào khả năng lật ngược tình thế của các cầu thủ trẻ Việt Nam khi bước vào các giải đấu chính thức.
Lo lắng về sự chuẩn bị và chất lượng hàng công
Một số cổ động viên lại bày tỏ sự lo lắng về quá trình chuẩn bị và chất lượng đội hình. CĐV Trần Văn Vĩ nhận xét: “Giải này chuẩn bị hơi gấp nên cả thầy và trò đều lúng túng. Hy vọng trận cuối cùng gặp Trung Quốc sẽ chơi tưng bừng”. Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Dũng và Phan Danh đều cho rằng hàng công hiện tại chưa đủ sắc bén, thậm chí bi quan nếu đội hình này dự SEA Games tới.
Nhớ về những nhân tố nổi bật
Nhiều ý kiến cũng nhắc đến sự thiếu vắng của các cầu thủ nổi bật như Nguyễn Đình Bắc, cho rằng nếu có những nhân tố này, kết quả có thể đã khác. Điều này phản ánh sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ vào các tài năng trẻ và mong muốn đội tuyển sớm tìm lại phong độ tốt nhất.