Khẩn thiết kêu gọi sự giúp đỡ
Ngày 25/11, thủ môn trẻ Sorawat Phosaman của U22 Thái Lan đã khiến cộng đồng mạng và giới chức trách chú ý khi đăng tải lời cầu cứu trên trang cá nhân. Anh cho biết đã ba ngày không thể liên lạc với gia đình do lũ lụt nghiêm trọng tại Songkhla. Cha mẹ anh bị mắc kẹt trong nhà, không ai tiếp cận được, và tình hình ngày càng nguy cấp. Để tăng khả năng được hỗ trợ, Phosaman còn công khai số điện thoại và địa chỉ cụ thể, thể hiện sự tuyệt vọng và mong mỏi cứu trợ khẩn cấp.
Áp lực tâm lý giữa thời điểm hội quân
Trong khi đó, U22 Thái Lan đã chốt danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33, trong đó có Phosaman. Đội bóng hội quân từ 24/11 tại học viện Yamaoka Hanasaka. Dù đang tập trung cho giải đấu lớn, Phosaman vẫn không giấu nổi lo lắng cho gia đình. Trong buổi phỏng vấn trước buổi tập, anh tiếp tục kêu gọi chính quyền giúp đỡ, mô tả cảnh nước lũ dâng cao, mất điện, thiếu lương thực và chỉ biết động viên người thân chờ đợi cứu hộ.
Phản ánh thực trạng thiên tai và trách nhiệm xã hội
Câu chuyện của Phosaman không chỉ là nỗi đau cá nhân mà còn phản ánh thực trạng thiên tai khốc liệt tại miền Nam Thái Lan. Nó đặt ra câu hỏi về khả năng ứng phó, hỗ trợ của chính quyền địa phương trước những tình huống khẩn cấp, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các vận động viên như những người truyền cảm hứng và kết nối cộng đồng trong hoạn nạn.