Chiến thắng chưa trọn vẹn của Barca trước Villarreal
Chiến thắng 2–0 trên sân La Cerámica trước Villarreal đêm qua giúp Barcelona có thêm 3 điểm quan trọng để khép lại năm 2025 ở ngôi đầu La Liga. Trên bảng xếp hạng, đội bóng xứ Catalan đang nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào diễn biến trận đấu, đây không phải là một chiến thắng “nhàn nhã” hay hoàn toàn thuyết phục. Tỷ số đẹp phần nào che lấp một vấn đề đã lặp lại nhiều lần: hàng công vẫn phải gồng mình bù đắp cho những sơ hở đáng lo ở hàng thủ.
Vấn đề hàng thủ chưa bao giờ "hết lo" của Barcelona
Về thế trận, Barcelona kiểm soát bóng vượt trội với gần 80% thời lượng, tung ra 15 cú dứt điểm so với 12 của Villarreal cùng việc tạo ra nhiều pha tổ chức tấn công bài bản khác nữa. Nhưng điểm bất thường nằm ở chỗ số cú sút trúng đích của hai đội không có quá nhiều sự khác biệt, với 6 thuộc về Barca và 4 dành cho đội chủ nhà. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng cũng phản ánh rõ ràng sự mong manh nơi hàng phòng ngự đến từ đoàn quân HLV Hansi Flick: dù chơi hơn người trong phần lớn thời gian, Villarreal vẫn tạo ra xG xấp xỉ 1,7%, một con số không hề nhỏ. Điều đó cho thấy khung thành Barca đã bị đặt trong trạng thái báo động không ít lần.
Liệu hàng công còn phải "gánh" hàng thủ đến bao giờ nữa đây?
Ở chiều ngược lại, hàng công Barcelona tiếp tục thể hiện sự ổn định. Raphinha ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút 12 trên chấm phạt đền, qua đó giúp đội bóng giải tỏa áp lực tâm lý rất sớm. Không chỉ ghi bàn, anh còn hoạt động rộng, liên tục kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Lamine Yamal cũng có một trận đấu nổi bật. Ngoài bàn thắng nâng tỷ số lên 2–0 ở phút 63, cầu thủ trẻ này còn tạo ra ảnh hưởng lớn lên lối chơi chung, từ việc buộc đối thủ phạm lỗi đến khả năng khuấy đảo hàng thủ Villarreal mỗi khi có bóng. Hai bàn thắng ấy không chỉ mang tính quyết định về mặt tỷ số, mà còn đóng vai trò “cắt nhịp” đúng lúc khi Villarreal nỗ lực dâng cao gây sức ép để tìm kiếm cơ hội.
Tuy nhiên, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Joan Garcia, cục diện trận đấu hoàn toàn có thể rẽ theo hướng khác. Villarreal, dù chơi thiếu người, vẫn có những pha phản công sắc nét và dứt điểm nguy hiểm. Garcia phải thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng, trong đó có những tình huống đối mặt và một vài pha phản xạ "không tưởng" liên tiếp trong vòng cấm. Thống kê cho thấy thủ thành bên phía Barca có tới 5 pha cứu thua. Điều này phản ánh thực tế rằng hàng thủ của những nhà ĐKVĐ La Liga đã để lộ quá nhiều khoảng trống, buộc thủ môn phải liên tục “đứng mũi chịu sào”.
Để mơ về những danh hiệu lớn vào cuối mùa, Barca cần gia cố hàng thủ ngay lập tức
Nỗi lo ấy càng trở nên rõ ràng hơn khi Barcelona vừa nhận thêm cú đánh mạnh về nhân sự. Andreas Christensen dính chấn thương dây chằng chéo trước và gần như phải nghỉ hết mùa giải. Sự vắng mặt dài hạn của trung vệ này khiến hàng thủ vốn đã mong manh của Barca lại càng mỏng hơn. Đây là lý do khiến ban huấn luyện buộc phải tính đến phương án bổ sung nhân sự ngay khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 mở cửa vào tháng tới.
La Liga có thể vẫn là sân chơi mà Barcelona xoay xở được nhờ khả năng kiểm soát bóng và hiệu suất ghi bàn ổn định. Nhưng ở Champions League, nơi các đối thủ có tốc độ, khả năng pressing và phản công sắc bén hơn rất nhiều, những sai sót kiểu như trong trận Villarreal hoàn toàn có thể bị trừng phạt nặng nề. Barca không thể mãi trông chờ vào việc hàng công ghi bàn đúng lúc hay thủ môn chơi xuất thần để che đậy vấn đề. Muốn mơ đến những danh hiệu lớn, đội bóng xứ Catalan buộc phải vừa duy trì sự thăng hoa trên hàng công, vừa nhanh chóng chỉnh sửa và gia cố lại một hàng thủ đang có quá nhiều dấu hiệu đáng báo động.