Sự thật phía sau những sai lầm đáng tiếc
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với AS, cựu trung vệ Raphaël Varane đã chia sẻ câu chuyện gây sốc liên quan đến trận thua 1-2 của Real Madrid trước Manchester City ở vòng 16 đội Champions League mùa giải 2019/20. Trung vệ người Pháp thừa nhận anh đã ra sân khi vẫn đang chịu ảnh hưởng của một chấn động não, điều mà vào thời điểm đó anh không hề hay biết.
Varane nói: “Tôi không phải kiểu người tìm lý do để che đậy sai lầm. Nhưng đây là chuyện rất quan trọng. Ở trận gặp Man City, tôi thi đấu trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi chấn động não.”
Chấn thương âm ỉ và hệ quả không thể tránh
Varane tiết lộ mọi chuyện bắt đầu từ trận đấu với Getafe trước đó, khi bóng đập mạnh vào thái dương khiến anh phải rời sân. Dù cơ thể mệt mỏi kéo dài nhiều ngày, anh vẫn nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi là đủ. Tuy nhiên, tình trạng mơ hồ, mất tập trung và không thể phán đoán tình huống kéo dài nhiều tuần – nhưng thời điểm ấy, La Liga chưa áp dụng quy trình kiểm tra chấn động não như hiện tại.
“Khi gặp Man City, tôi cảm nhận rõ mình phản xạ chậm hơn bình thường, không thể đọc tình huống hay tính điểm rơi của bóng – điều vốn là điểm mạnh nhất của tôi,” Varane chia sẻ.
Bài học nghề nghiệp và cảnh báo cho bóng đá trẻ
Từ trải nghiệm đó, Varane bắt đầu nghiên cứu sâu về chấn động não và làm việc với các chuyên gia tại Pháp. Anh ủng hộ việc trẻ em tại Anh được cấm đánh đầu – một quy định nhiều tranh cãi nhưng theo anh là hoàn toàn hợp lý. “Một cầu thủ đá bóng có nguy cơ mắc bệnh thoái hóa não cao hơn người bình thường 3,5%. Con số ấy là rất lớn.”
Công nghệ mới và sự thay đổi cần thiết
Varane cho biết hiện tại đã có những bài kiểm tra chấn động não rất chính xác, bao gồm hệ thống đo thăng bằng chỉ trong 30 giây. Anh nhận định Premier League đã áp dụng tốt công nghệ này, trong khi La Liga thời điểm anh rời đi vẫn chưa thực hiện đầy đủ.
Một câu chuyện thẳng thắn, và cũng là lời cảnh báo nghiêm túc về vấn đề sức khỏe thần kinh trong bóng đá hiện đại.