Chiến dịch cải tổ của tập đoàn INEOS tại Old Trafford bước vào giai đoạn căng nhất sau trận Manchester United thua 1-2 trước Leeds United trên sân nhà vào tuần trước. Trực tiếp dự khán, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe được cho là đã mất kiên nhẫn với một số nhân sự, trong đó tâm điểm là tiền vệ Manuel Ugarte.
Chất lượng thi đấu của Ugarte bị đặt dấu hỏi
Theo The Athletic, Sir Jim Ratcliffe không hài lòng với cả cường độ thi đấu lẫn chất lượng kỹ thuật của Manuel Ugarte. Bản hợp đồng trị giá 51 triệu bảng từ Paris Saint-Germain năm 2024 từng được kỳ vọng lớn, nhưng sự thiếu ổn định và khó khăn trong việc thích nghi với môi trường Ngoại hạng Anh khiến tương lai của tiền vệ người Uruguay tại Manchester trở nên mờ mịt.
“Giọt nước tràn ly” và quyết định đưa vào danh sách thanh lý
Màn trình diễn dưới sức trước Leeds United được xem là “giọt nước tràn ly”. Ông chủ INEOS yêu cầu bộ phận tuyển dụng đưa Manuel Ugarte vào danh sách thanh lý ngay trong mùa hè này. Động thái này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc quỹ lương và xây dựng một đội hình giàu sức chiến đấu hơn của ban lãnh đạo mới.
Man Utd nhắm mục tiêu mới, Galatasaray theo sát Ugarte
Manchester United hướng tới việc thu hồi một phần vốn để tái đầu tư vào những cái tên phù hợp hơn với triết lý dài hạn. “Quỷ đỏ” đã bắt đầu nhắm tới các tiền vệ đang có phong độ ấn tượng tại Ngoại hạng Anh như Elliot Anderson của Nottingham Forest, Carlos Baleba của Brighton và tài năng trẻ Adam Wharton của Crystal Palace. Manuel Ugarte vẫn có thể được sử dụng trong những vòng đấu còn lại, nhưng khả năng rời đi rất cao khi Galatasaray bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc, trong bối cảnh Manchester United dồn sức cho mục tiêu giành vé dự Champions League.