Trong những ngày đầu nắm quyền tại Barnet FC, Edgar Davids nhanh chóng thiết lập kỷ luật theo cách rất riêng. Ông yêu cầu toàn đội phải gọi mình là “Ngài” (Sir) hoặc “Sếp” (Mister) — cách xưng hô thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối, quen thuộc trong môi trường bóng đá Ý. Bất kỳ ai gọi “Edgar”, “Davids” hay đơn giản là “HLV” đều có thể bị phạt.
Quy định ấy khiến không ít cầu thủ bật cười lúc ban đầu. Nhưng theo chia sẻ của tiền đạo Jake Hyde, đó hoàn toàn không phải trò đùa. “Một vài người trong chúng tôi cười nghiêng ngả, nhưng ông ấy rất nghiêm túc. Davids thậm chí không nhận lương suốt 14 tháng gắn bó với CLB, nhưng chính cách xưng hô mới là điều gây bàn tán nhiều nhất,” Hyde kể lại.
Sự ngượng ngùng thể hiện rõ ngay trong buổi tập đầu tiên. Khi Davids cầm bóng, chẳng ai dám mở lời gọi bóng — đơn giản vì không ai muốn là người đầu tiên phải cất tiếng “Sir” hay “Mister”. Chỉ khi mọi thứ dần ổn định, các cầu thủ mới nhận ra đó không phải là sự lập dị nhất thời, mà là một phần trong tính cách kỷ luật cực đoan của ông.
Câu chuyện kỳ lạ ấy còn kéo dài đến cả trong các trận đấu chính thức. Nhiều cầu thủ đối phương không giấu nổi sự buồn cười khi nghe các cầu thủ Barnet gọi bóng bằng cách xưng hô “Ngài” với chính HLV của mình. Và chính bầu không khí đặc biệt, có phần gượng gạo ấy được cho là một trong những lý do khiến Davids sớm rời đội bóng Tây Bắc London, sớm hơn dự kiến ban đầu.