Trong bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa tình bạn và sự cạnh tranh đôi khi rất mong manh. Patrice Evra từng kể lại một kỷ niệm dở khóc dở cười liên quan đến người bạn thân của mình, Carlos Tevez.
Theo Evra, Tevez với anh gần như chẳng khác gì anh em ruột. Nhưng rắc rối bắt đầu khi Tevez rời Manchester United để gia nhập kình địch cùng thành phố là Manchester City.
Một ngày nọ, Evra và Tevez bị paparazzi chụp ảnh khi đang xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng. Bức ảnh nhanh chóng lan ra, và sáng hôm sau Evra nhận được “lệnh triệu tập” lên văn phòng của HLV huyền thoại Alex Ferguson.
Sir Alex nói thẳng, không vòng vo: nếu ông còn thấy Evra đi cùng Tevez ở nơi công cộng thêm lần nào nữa, hợp đồng của anh có thể bị xé ngay lập tức.
Evra cố giải thích rằng Tevez là người anh em thân thiết của mình. Nhưng Ferguson vẫn giữ nguyên quan điểm. Ông nói Evra hoàn toàn có thể gặp Tevez ở nhà riêng, hoặc mời bạn đến nhà chơi. Chỉ có một điều không được phép: đừng để hai người xuất hiện cùng nhau trước công chúng.
Trong thế giới bóng đá nơi các CLB kình địch luôn căng thẳng từng chút một, đôi khi ngay cả tình bạn thân thiết cũng phải… kín đáo một chút.