“Vấn đề của đội tuyển Brazil ư? Thật ra… đơn giản lắm.
Ngày đầu bước vào phòng thay đồ, tôi mang theo rất nhiều ý tưởng. Tôi muốn truyền đạt cho họ cách vận hành lối chơi, cách di chuyển, cách kiểm soát thế trận trên sân.
Nhưng rồi khi cánh cửa mở ra…
Tôi thấy tất cả ngồi đó, cạnh nhau — Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, Emerson, Kaká, Adriano, Ronaldinho, Ronaldo…
Tôi khựng lại vài giây.
Trong đầu chợt thoáng qua một câu hỏi: Liệu mình có nhầm phòng không?
Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra một điều…
Trước mặt tôi không phải là những cầu thủ cần được dạy cách chơi bóng — mà là những huyền thoại sống của bóng đá thế giới.
Tôi còn có thể giải thích thêm điều gì cho những siêu sao như thế chứ?”
— Luiz Felipe Scolari, chia sẻ về cảm giác choáng ngợp khi dẫn dắt Selecao thời hoàng kim.