Arsenal chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất và đánh mất lợi thế vào tay Manchester City. Chiến thắng trước Burnley đưa thầy trò Pep Guardiola trở lại ngôi đầu sau 200 ngày, còn thất bại 1-2 của Arsenal trước chính Man City khiến cục diện xoay chiều. Trong bối cảnh đó, William Saliba không giấu được sự sốt ruột.
“Chiến đấu đến chết” ở giai đoạn quyết định
Saliba nhấn mạnh Arsenal phải giữ bình tĩnh nhưng cũng phải “chiến đấu đến chết”. Anh gọi đây là thời điểm quyết định, bởi khi mùa giải kết thúc thì mọi thứ đã quá muộn. Trung vệ người Pháp kêu gọi toàn đội, từ cầu thủ, ban huấn luyện đến người hâm mộ, cùng dốc toàn lực cho chặng nước rút.
Nỗi ám ảnh từ trận thua Man City
Trận thua Man City vẫn ám ảnh Saliba. Anh thừa nhận cần 2-3 ngày để vượt qua cảm giác thất bại, nhất là khi đó là trận cầu mang tính bản lề của mùa giải. Saliba nói anh ghét thua, đặc biệt trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, và khi không thắng thì chỉ ở nhà với tâm trạng rất buồn.
Áp lực từ “dớp về nhì” đè nặng Arsenal
Áp lực với Arsenal càng lớn khi họ đã về nhì ba mùa liên tiếp. Lần gần nhất “Pháo thủ” vô địch Ngoại hạng Anh là năm 2004, quãng thời gian quá dài với một câu lạc bộ giàu truyền thống. Điều đó khiến các cầu thủ, trong đó có Saliba, luôn bị ám ảnh bởi khát khao đổi màu huy chương.