Real Madrid tiếp tục gây thất vọng với trận hòa 1-1 trước Real Betis ở vòng 32 La Liga. Đội bóng hoàng gia chơi nhạt nhòa, để đối thủ gỡ hòa ở phút bù giờ, trong bối cảnh Kylian Mbappe dính chấn thương. Kết quả này khiến Real Madrid bị Barcelona bỏ cách 8 điểm, lại còn đá nhiều hơn 1 trận, làm làn sóng phẫn nộ từ khán giả bùng lên dữ dội.
Cổ động viên trút giận lên dàn sao Real
Theo video từ El Chiringuito, bầu không khí bên ngoài sân trở nên căng như dây đàn khi xe buýt chở đội trở về. Rất đông cổ động viên Real Madrid đứng chờ sẵn, liên tục la ó khi các cầu thủ bước xuống. Những tiếng hét “Cút đi!”, “Đáng hổ thẹn!”, “Các người thật đáng xấu hổ!” vang lên dồn dập.
Một nữ cổ động viên gào lên: “Hãy tôn trọng người hâm mộ!”. Đám đông chỉ trích thái độ thi đấu bạc nhược, nhấn mạnh họ đang bỏ tiền để nuôi sống câu lạc bộ. Các tiếng hô “Hãy ra mặt đi!” nhắm thẳng vào dàn sao Real Madrid, trong khi các cầu thủ lặng lẽ di chuyển vào trong, không phản hồi.
Bàn thua phút 90+3 và cơn giận dâng cao
Trên sân, Real Madrid khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Vinicius Junior ngay phút 17. Nhưng sự lỏng lẻo ở hàng thủ khiến họ phải trả giá. Sai lầm phòng ngự tạo điều kiện để Hector Bellerín ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+3, dập tắt hy vọng giành trọn 3 điểm.
Arbeloa công khai chỉ trích trọng tài
Sau trận, huấn luyện viên Alvaro Arbeloa công khai chỉ trích tổ trọng tài. Ông khẳng định Ferland Mendy đã bị phạm lỗi trong tình huống dẫn đến bàn thua, và Real Madrid còn bị tước một quả phạt đền rõ ràng trong hiệp một. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng những người đưa ra quyết định “không hiểu gì về bóng đá”. Trong mắt nhiều cổ động viên, chức vô địch La Liga lúc này đang trôi dần về phía Barcelona.