Phong độ mờ nhạt trên sân Wembley
Trong trận chung kết Cup Liên đoàn giữa Arsenal và Man City diễn ra trên sân Wembley ngày 22/3, Bukayo Saka tiếp tục thể hiện phong độ đáng thất vọng. Được HLV Mikel Arteta tin tưởng xếp đá chính, tiền đạo người Anh chỉ chạm bóng 36 lần, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 73% và có một đường chuyền quyết định. Tuy nhiên, Saka không thực hiện thành công bất kỳ pha qua người nào, chỉ có một lần tạt bóng chính xác và bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ngay đầu trận. Những con số này phản ánh rõ sự sa sút của cầu thủ từng được kỳ vọng là trụ cột của Arsenal.
Thành tích cá nhân đi xuống
Tính trên mọi đấu trường mùa này, Saka mới ghi được 9 bàn và có 7 kiến tạo sau 42 trận, trong đó anh đã tịt ngòi 5 trận liên tiếp gần đây. Đây là thành tích khá khiêm tốn so với kỳ vọng dành cho một ngôi sao tấn công chủ lực của Arsenal. Sự thiếu hiệu quả của Saka không chỉ ảnh hưởng đến thành tích của đội bóng mà còn khiến người hâm mộ lo lắng về phong độ của anh trước thềm các giải đấu lớn.
Những ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn
Cựu tiền vệ Ray Parlour cho rằng Saka đang đánh mất sự tự tin và phong độ. Bình luận viên Ally McCoist thậm chí đề xuất HLV Arteta nên để Saka dự bị, đồng thời cân nhắc trao cơ hội cho Noni Madueke – bản hợp đồng đắt giá từ Chelsea. MC nổi tiếng Piers Morgan cũng nhận định Saka đang bị quá tải và đặt câu hỏi về việc xoay tua đội hình của Arteta.
Ảnh hưởng tới tuyển Anh trước thềm World Cup
Sự sa sút của Saka không chỉ là vấn đề của Arsenal mà còn khiến người hâm mộ tuyển Anh lo lắng trước thềm World Cup 2026. Dù vậy, HLV Thomas Tuchel vẫn triệu tập Saka cho hai trận giao hữu sắp tới, cho thấy niềm tin vào khả năng hồi phục của cầu thủ này. Tuy nhiên, nếu không sớm lấy lại phong độ, vị trí của Saka tại cả Arsenal lẫn tuyển Anh sẽ bị đặt dấu hỏi lớn.