Tôi thấu hiểu cảm giác phải nghiến răng chịu đựng từ những ngày còn thơ bé. Đó là cái đói cồn cào, là những buổi lao động miệt mài trên cánh đồng, là nỗi ám ảnh của chiến tranh và những trận bóng chân trần vì không có nổi một đôi giày. Tôi cũng từng là đứa trẻ không được học hành đến nơi đến chốn.
Nhưng hôm nay, bóng đá đã thay đổi cuộc đời tôi, và tôi dùng chính những gì mình kiếm được để viết lại tương lai cho người dân quê hương.
Tôi xây trường học để trẻ em được đến lớp, xây bệnh viện để người nghèo được chữa trị. Mỗi ngày, chúng tôi nỗ lực mang từng tấm áo, đôi giày và bữa cơm đến với những mảnh đời đang thắt ngặt trong nghèo khó. Chưa dừng lại, mỗi tháng, tôi gửi tặng 70 euro cho từng người dân tại khu vực nghèo nhất Senegal như một sự sẻ chia trực tiếp nhất.
Nhiều người hỏi tôi về siêu xe, biệt thự xa hoa hay những chuyến bay riêng sang trọng. Nhưng tôi chẳng bận tâm đến việc phô trương những thứ ấy. Với tôi, niềm hạnh phúc xa xỉ nhất chính là được nhìn thấy đồng bào mình nhận lấy một phần thành quả mà cuộc đời đã ưu ái ban tặng cho tôi.
Sadio Mane chia sẻ về tầm lòng hảo tâm của anh.