50 triệu bảng cho Madueke: Thảm họa chuyển nhượng khiến Arsenal ngán ngẩm

Endrick cân nhắc "quay xe": Bỏ mặc Real, muốn ở lại dự cúp C1

Ronaldo tiết lộ “chiêu lừa” khiến thủ môn tự chỉ hướng sút

Thế Tuyến

Ruben Amorim "ở ẩn": Bỏ cả mùa 2026/27 để học lại nghề?

Huấn luyện viên Ruben Amorim giữ im lặng từ sau khi bị Manchester United sa thải vào tháng 1/2026, ngay sau trận hòa 1-1 với Leeds United. Hơn bốn tháng trôi qua, truyền thông Bồ Đào Nha mới hé lộ kế hoạch tiếp theo: Amorim sẽ nghỉ trọn mùa 2026/27, thay vì vội vã trở lại Ngoại hạng Anh hay một giải đấu lớn khác.

Nghỉ một năm để học lại nghề huấn luyện

Theo A Bola, Amorim chủ động “đóng sổ” mùa 2026/27 để củng cố kỹ năng quản trị, trao đổi ý tưởng với những huấn luyện viên mà ông coi là hình mẫu và đào sâu thêm các kiến thức chuyên môn. Đây là lựa chọn của một nhà cầm quân từng thành công vang dội tại Sporting Lisbon, được xem là một trong những huấn luyện viên trẻ triển vọng nhất châu Âu trước khi đến Old Trafford.

Dấu ấn tại Manchester United chưa được kể hết

Thời gian ở Manchester United khép lại không đúng kỳ vọng, nhưng Amorim vẫn được ghi nhận đã cải thiện đáng kể văn hóa câu lạc bộ tại Old Trafford. Hiện đội bóng đang thăng tiến mạnh mẽ trong cuộc đua giành vé dự Champions League dưới thời Michael Carrick, với chính tập thể mà Amorim từng xây dựng. Ryan Giggs mới đây cũng lên tiếng cho rằng Amorim xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn cho những đóng góp của mình.

Từ chối trở lại Bồ Đào Nha, chờ thời ở Ngoại hạng Anh và La Liga

Amorim được liên hệ với ghế huấn luyện viên trưởng Crystal Palace trong bối cảnh Oliver Glasner sắp rời đi, nhưng khả năng ông tái xuất ngay mùa hè này bị đánh giá là rất thấp. Nguồn tin từ Bồ Đào Nha khẳng định khả năng trở lại làm việc tại quê nhà hiện đã bị loại trừ. Amorim kiên nhẫn chờ cơ hội phù hợp hơn tại Ngoại hạng Anh hoặc La Liga, nơi ông có lợi thế lớn về ngôn ngữ khi thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Tây Ban Nha. Với kế hoạch nghỉ dài hạn để “tái tạo năng lượng”, người hâm mộ nhiều khả năng phải đợi đến mùa hè 2027 mới thấy ông trở lại đường biên.

0
472 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Lực Nguyễn

Tương lai của Marcus Rashford vẫn treo lơ lửng. Phong độ đi xuống vài tuần gần đây không làm giảm sức hút của anh, khi nhiều đội bóng lớn vẫn theo sát, nổi bật là Newcastle United. Theo Football Insider, đội bóng vùng Tyneside đã đưa tiền đạo 28 tuổi vào tầm ngắm.

Tiền lương khổng lồ, Champions League ngoài tầm với

Tham vọng của Newcastle bị chặn lại bởi hai yếu tố: tài chính và vị thế cạnh tranh. Mức lương cực cao của Rashford là rào cản lớn nhất. Việc thầy trò huấn luyện viên Eddie Howe không giành được vé dự Champions League mùa tới càng khiến họ mất đi lợi thế quan trọng khi tiếp cận các ngôi sao hàng đầu.

Rashford không mặn mà với St James' Park

Nguồn tin nội bộ khẳng định Rashford nằm trong “radar” của Newcastle United, nhưng khả năng đạt thỏa thuận với Manchester United là rất thấp vì các vấn đề tài chính. Newcastle sẽ phải “vật lộn” để gánh mức lương hiện tại của anh, và đó là trở ngại lớn thứ hai. Bên cạnh đó, Rashford được cho là không hứng thú với việc chuyển đến sân St James' Park.

Barcelona vẫn là ưu tiên số một

Hiện Rashford đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn từ Manchester United. Anh ghi 13 bàn và có 13 kiến tạo mùa này, nhưng đội bóng xứ Catalan vẫn lưỡng lự với điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro. Trong khi Newcastle loay hoay với bài toán tài chính, Rashford ưu tiên ở lại Tây Ban Nha và tiếp tục coi Barcelona là câu lạc bộ trong mơ.

Xem thêm
0
218 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Chelsea sở hữu dàn sao đắt giá nhưng hiệu quả lại không tương xứng. Đội bóng áo xanh đang đứng thứ 8 Ngoại hạng Anh, gần như hết cửa dự Champions League và buộc phải dồn hy vọng vào trận chung kết FA Cup với Manchester City để cứu vãn mùa giải.

Thủ môn và trung vệ dưới chuẩn tham vọng

Robert Sanchez có mùa giải ổn về thống kê và vừa tỏa sáng ở bán kết FA Cup. Nhưng thủ môn người Tây Ban Nha thiếu ổn định, thường xuyên mắc lỗi ngớ ngẩn. Anh không tệ, nhưng chưa phải người gác đền đủ tầm cho tham vọng lớn. Nếu Mike Maignan sẵn sàng gia nhập, Chelsea nên bán Sanchez để dọn đường.

Wesley Fofana gia nhập Chelsea năm 2022 với mức phí 95 triệu USD nhưng chưa bao giờ chứng minh được giá trị. Mùa 2025-26 anh ít chấn thương hơn, nhưng lại gặp vấn đề kỷ luật và thường xuyên khiến hàng thủ hỗn loạn. Trong khi đó, Trevoh Chalobah đang chơi tốt hơn. Chelsea nên cân nhắc bán Fofana ngay khi có đề nghị hợp lý, tránh để hợp đồng trở thành gánh nặng.

Badiashile bế tắc, tương lai nên ở nơi khác

Benoit Badiashile hiếm khi được đá chính thường xuyên và không chiếm được niềm tin từ các huấn luyện viên. Những chấn thương lặt vặt liên tiếp khiến trung vệ người Pháp không đạt phong độ tốt nhất. Dù sở hữu thể hình tốt và chuyền bóng khá, anh vẫn chật vật tìm chỗ đứng. Ở tuổi 25, ra đi tìm cơ hội mới được xem là lựa chọn hợp lý cho sự nghiệp của Badiashile.

Xem thêm
0
127 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Man Utd có những tin vui quan trọng về lực lượng trước khi tiếp Brentford ở vòng 34 Ngoại Hạng Anh vào 2h00 ngày 27/4, trong khi đội khách mất hàng loạt trụ cột vì chấn thương. Trận đấu được dự đoán sẽ rất căng khi cả hai đều còn mục tiêu dự cúp châu Âu.

Man Utd chào đón Yoro và Maguire

Leny Yoro vắng mặt ở trận gặp Chelsea nhưng đã sẵn sàng trở lại trước Brentford. Harry Maguire cũng tái xuất sau án treo giò hai trận. Ngược lại, Matthijs De Ligt vẫn chấn thương lưng dài hạn, Patrick Dorgu chưa kịp bình phục dù đã ở giai đoạn cuối hồi phục chấn thương gân kheo.

Brentford vỡ vụn đội hình

Brentford mất nhiều cái tên quan trọng: Fabio Carvalho, Antoni Milambo, Joshua DaSilva đều chấn thương đầu gối, Vitaly Janelt đau mắt cá, Rico Henry chấn thương đùi, Kaye Furo đau háng, Jordan Henderson chưa rõ thời điểm trở lại. Trong bối cảnh đó, huấn luyện viên Andrews nhiều khả năng giữ nguyên đội hình từng đá với Fulham, tiếp tục tin dùng Michael Kayode ở cánh phải sau mùa giải xuất sắc.

Dự đoán thế trận và đội hình xuất phát

Tỷ số được dự đoán: Man Utd 2-1 Brentford. Đội hình dự kiến Man Utd: Lammen; Diogo Dalot, Ayden Heaven, Harry Maguire, Luke Shaw; Kobbie Mainoo, Casemiro; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeumo. Đội hình dự kiến Brentford: Kelleher; Michael Kayode, Van Den Berg, Collins, Lewis-Potter; Jensen, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Igor Thiago.

Xem thêm
0
306 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Khi thấy một cầu thủ bỏ lỡ pha đối mặt thủ môn, tôi có cảm giác như có ai đó vừa đâm thẳng vào ngực mình.

Bởi đó từng là khoảnh khắc tôi thích nhất trên sân—và cũng là lúc tôi thấy mình thoải mái nhất.

Trong những tình huống ấy, tôi không hề căng thẳng. Ngược lại, tôi để thủ môn là người phải đưa ra quyết định trước. Bạn không cần vội vàng. Chỉ cần một cử động nhỏ, họ sẽ phản ứng ngay.

Và khi thủ môn đã “lộ bài”, mọi thứ trở nên đơn giản. Chỉ cần một chút giả vờ, một nhịp đánh lừa, họ sẽ tự chỉ cho bạn hướng sút.

Phần còn lại? Bình tĩnh dứt điểm.

Đơn giản như ăn kẹo.

— Ronaldo Nazário chia sẻ về nghệ thuật đối mặt thủ môn.

Xem thêm
0
681 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Ngay khoảnh khắc anh ta lao vào, cơn đau ập đến như xé toạc cơ thể tôi. Marcelo Vieira đứng gần đó liên tục hét lên: ‘Gọi bác sĩ ngay đi, nhanh lên!’. Nhưng tôi vẫn cố chấp lắc đầu: ‘Không… em vẫn muốn đá tiếp, em còn chưa ghi bàn mà.’

Tôi cố xoay người, nhưng cơ thể không còn nghe lời. Đôi chân như bị đóng băng, không thể nhấc nổi. Đội ngũ y tế lập tức lao vào khi nhận ra tình huống quá nguy hiểm. Họ cáng tôi ra khỏi sân… và lúc đó, tôi bật khóc. Cơn đau quá lớn, và tệ hơn, tôi gần như không còn cảm giác ở đôi chân nữa.

Một bác sĩ nhìn tôi, chậm rãi nói: ‘Tôi có hai tin cho cậu — một tốt, một xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước?’

Tôi nghẹn lại: ‘Tin xấu… nói trước đi.’

Ông đáp: ‘Tin xấu là cậu sẽ phải rời FIFA World Cup.’

Tim tôi như vỡ vụn. Tôi đã khóc từ trước đó, nhưng lúc này cảm giác như hàng nghìn nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực. Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi tiếp: ‘Vậy… tin tốt là gì?’

Vị bác sĩ kết luận: ‘Nếu cú va chạm lệch đi chỉ 2cm thôi… cậu đã không thể đi lại được nữa, chứ đừng nói đến việc chơi bóng.’

Khoảnh khắc ấy trở thành ký ức kinh hoàng nhất trong sự nghiệp của Neymar.

Xem thêm
0
2,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật