Real Madrid cần một màn trình diễn đẳng cấp để xoa dịu người hâm mộ, nhưng trước Alaves đang chật vật trụ hạng, họ chỉ mang đến sự thiếu nhiệt huyết. Đội chủ nhà thắng nhờ các bàn của Kylian Mbappe và Vinicius Junior, song vẫn để Toni Martinez ghi bàn ở phút bù giờ. Chiến thắng không đủ che lấp bầu không khí rời rạc và thất vọng trên khán đài.
Trận đấu như thủ tục phải hoàn thành
Đây là trận đầu tiên trong 7 vòng cuối, mang cảm giác như thủ tục trước khi Real Madrid khép lại mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay ở các danh hiệu quan trọng. Mbappe và Vinicius hiếm khi cùng ghi bàn khi cùng hiện diện trên sân, nhưng ngay cả chi tiết đó cũng không tạo được điểm nhấn. Mbappe bị la ó liên tục trước và sau khi ghi bàn, còn bàn thắng muộn của Alaves khiến tiếng la ó trên khán đài càng dữ dội hơn.
Khán đài thưa thớt, không khí nặng nề
Lượng khán giả đến sân thấp nhất mùa, còn ít hơn khoảng 4.000 người so với trận thua Getafe ngày 2/3. Ở khán đài thấp, người ta nhìn rõ dòng chữ “Real Madrid CF” hiện lên từ những hàng ghế trắng trống. Nhóm cổ động viên cố gắng khuấy động không khí quen thuộc, nhưng trận đấu nhanh chóng chìm vào im lặng khi một khán giả cần được chăm sóc y tế. Sự im lặng ấy xóa tan cả những tiếng la ó ban đầu dành cho Vinicius và Mbappe, trong ngày Real Madrid lần đầu trở lại sân nhà sau khi đánh mất mọi danh hiệu lớn.
Cầu thủ diễn vai, khán giả mất niềm tin
Alvaro Arbeloa từng nhấn mạnh các cầu thủ phải “sống còn” trong 7 vòng cuối, nhưng trên sân, Real Madrid thi đấu như một cỗ máy bị tháo rời. Mùa giải coi như đã kết thúc, nhưng các “diễn viên” vẫn phải tiếp tục đóng vai, trong khi khán đài đáp lại bằng sự thờ ơ và những tràng la ó. Cách đội bóng thi đấu và chiến thắng trước Alaves không đủ để kéo lại niềm tin từ Madridista.