Khủng hoảng hàng công giữa kỳ nghỉ quốc tế
Kỳ nghỉ quốc tế đến vào thời điểm Real Madrid đang đối mặt với những dấu hiệu bất ổn nghiêm trọng. Hai trận liên tiếp không ghi bàn – thất bại trước Liverpool ở Champions League và trận hòa Rayo Vallecano tại La Liga – đã phơi bày vấn đề lớn trong hệ thống tấn công của đội bóng Hoàng gia, dù họ sở hữu dàn sao thượng thặng như Kylian Mbappe, Vinicius Junior và Jude Bellingham.
Thống kê không nói dối: Sự phụ thuộc nguy hiểm vào Mbappe
Dưới thời HLV Xabi Alonso, Real Madrid vẫn tạo ra nhiều cơ hội, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) và số pha dứt điểm đều tăng so với mùa trước. Tuy nhiên, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn lại giảm mạnh. Đáng chú ý, Mbappe đã ghi tới 18 bàn sau 16 trận, chiếm gần 53% tổng số bàn thắng của toàn đội – một mức độ phụ thuộc cực kỳ rủi ro cho một tập thể giàu tham vọng.
Những vệ tinh mờ nhạt và mâu thuẫn nội bộ
Vinicius Junior, chân sút số hai, đã trải qua sáu trận liên tiếp tịt ngòi, đồng thời vướng vào căng thẳng với HLV Alonso. Lời xin lỗi của Vinicius sau phản ứng giận dữ khi bị thay ra không hề nhắc đến tên ông thầy, cho thấy mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết. Jude Bellingham cũng sa sút phong độ do vừa hồi phục chấn thương, vừa không hài lòng với vai trò chiến thuật mới. Trong khi đó, Rodrygo tiếp tục “mất tích” trên bảng tỷ số kể từ tháng Ba, còn các cầu thủ trẻ như Mastantuono hay Brahim Diaz chưa đủ tầm để gánh vác trọng trách.
Thách thức cho Xabi Alonso: Đánh thức dàn sao, giảm phụ thuộc vào Mbappe
Real Madrid đang đối mặt với hội chứng phụ thuộc vào một cá nhân rõ rệt. Nếu không sớm tìm ra giải pháp để các ngôi sao khác lấy lại phong độ, sự phụ thuộc vào Mbappe có thể trở thành tử huyệt, đe dọa trực tiếp đến tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn của đội bóng.