7 cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại từng bị loại "cay đắng" tại VCK U20 châu Á 2023 gồm những ai?

2 chiến thắng vẫn chưa đủ: U23 Việt Nam cần tính đường dài nếu muốn đi xa tại U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam: hãy đá một trận khiến U23 Saudi Arabia "tan tác chim muông"

Duy Tân

Rashford bất ngờ rộng cửa trở lại MU: Cơ hội vàng sau cú sốc sa thải Amorim?

Rashford trước ngã rẽ mới
Quyết định sa thải Ruben Amorim của ban lãnh đạo Manchester United đã tạo ra một bước ngoặt đáng chú ý cho tương lai của Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh, hiện đang thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn, bất ngờ được nhắc đến như một ứng viên sáng giá cho việc trở lại khoác áo Quỷ đỏ dưới triều đại mới. Sự thay đổi ở vị trí huấn luyện viên trưởng có thể mở ra cơ hội để Rashford chứng minh giá trị và lấy lại vị thế tại Old Trafford, nhất là khi anh từng là biểu tượng của lò đào tạo trẻ MU.

Oliver Glasner và Marco Silva lọt tầm ngắm
Sau khi chia tay Amorim, ban lãnh đạo MU đang ráo riết tìm kiếm người kế nhiệm xứng đáng. Oliver Glasner, chiến lược gia người Áo hiện dẫn dắt Crystal Palace, nổi lên như ứng viên hàng đầu nhờ thành tích ấn tượng và phong cách huấn luyện hiện đại. Bên cạnh đó, Marco Silva của Fulham cũng được cân nhắc, khi phía Fulham đã chuẩn bị tâm lý cho khả năng mất HLV người Bồ Đào Nha ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Bộ ba trụ cột cân nhắc ở lại
Sự ra đi của Amorim không chỉ ảnh hưởng đến ban huấn luyện mà còn tác động mạnh đến tâm lý các cầu thủ. Kobbie Mainoo, Joshua Zirkzee và Manuel Ugarte – những người từng muốn rời MU vì không phù hợp với triết lý cũ – nay đã sẵn sàng ở lại để chứng minh năng lực dưới triều đại mới. Đây là tín hiệu tích cực cho Quỷ đỏ trong bối cảnh cần sự ổn định và sức trẻ để tái thiết đội hình.

0
3,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Quang Trung
Mainoo, Zirkzee, Ugarte ở lại thì ai ra đi cho MU bán áo đây? Đội hình trẻ mà đá như mơ ngủ thì cũng vứt.
Thích
Phản hồi
0
Phạm Tuấn
Glasner mà về thì Rashford chắc lại thành “con cưng”, mấy ông anti chuẩn bị cay cú tiếp đi.
Thích
Phản hồi
0
Minh Tuấn
Amorim đi rồi, Rashford có về cũng đừng ngáo đá như hồi cuối ở MU là được, chứ fan hết kiên nhẫn rồi.
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Biến động trên thị trường chuyển nhượng
Kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay chứng kiến nhiều xáo trộn ở hàng công Manchester United. Khi Joshua Zirkzee có thể rời đi và Antoine Semenyo gần như chắc chắn cập bến Manchester City, “Quỷ đỏ” buộc phải tìm kiếm một giải pháp thay thế chất lượng. Trong bối cảnh đó, Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace nổi lên như một ứng viên sáng giá, không chỉ bởi phong độ ổn định mà còn vì sự phù hợp với triết lý bóng đá hiện tại của đội chủ sân Old Trafford.

Phong độ và sự ổn định đáng nể
Ở tuổi 28, Mateta đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Hai mùa gần nhất, anh ghi lần lượt 16 và 14 bàn, còn mùa này đã có 7 pha lập công sau 17 trận. Những con số này không chỉ phản ánh hiệu suất ghi bàn ấn tượng mà còn cho thấy sự ổn định hiếm có ở một tiền đạo tại Premier League. Đặc biệt, dưới thời HLV Oliver Glasner, Mateta đã thích nghi xuất sắc với sơ đồ 3-4-2-1 – hệ thống tương đồng với cách vận hành của Ruben Amorim tại MU.

Phẩm chất chuyên môn vượt trội
Mateta không chỉ mạnh về không chiến (trung bình thắng 2 pha tranh chấp trên không mỗi trận) mà còn sở hữu kỹ năng làm tường, giữ bóng và chuyển hóa cơ hội thành bàn với tỷ lệ lên tới 15% – gấp đôi Benjamin Sesko. Sự hiện diện của anh sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh tích cực, buộc các chân sút khác phải nỗ lực hơn để giữ vị trí.

Thời điểm vàng để hành động
Về mặt kinh tế, đây là thời điểm lý tưởng để MU chiêu mộ Mateta. Hợp đồng của anh với Crystal Palace chỉ còn ba năm, trong khi đội bóng này đang gặp khó trong việc gia hạn. Một đề nghị khoảng 30 triệu bảng có thể là con số hợp lý, mang lại lợi ích cho cả ba bên. Mateta không chỉ là phương án thay thế, mà còn là sự nâng cấp cần thiết cho tham vọng của “Quỷ đỏ” ở giai đoạn lượt về.

Xem thêm
0
5,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Đã từng có 1 Sancho tuyệt hay được cả châu Âu theo đuổi

Jadon Sancho từng là cái tên khiến cả châu Âu phải phát cuồng. Trước khi cập bến Old Trafford, anh không đơn thuần là một tài năng trẻ triển vọng, mà đã được xếp vào nhóm những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất thế hệ mới. Trong màu áo Borussia Dortmund, Sancho thăng hoa rực rỡ cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Mùa giải 2018/2019, khi mới 19 tuổi, anh ghi 12 bàn và có tới 14 kiến tạo tại Bundesliga, dẫn đầu giải đấu về số đường dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Những con số ấy biến Sancho thành “món hàng nóng” bậc nhất châu Âu, lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn như Real Madrid, Barcelona, PSG, Chelsea và đặc biệt là Manchester United. Sancho không chỉ gây ấn tượng bằng thống kê, mà còn bởi lối chơi giàu cảm xúc, kỹ thuật, tốc độ và khả năng tạo đột biến hiếm thấy ở một cầu thủ trẻ. Khi Erling Haaland xuất hiện, Sancho càng bùng nổ hơn nữa, trở thành đối tác hoàn hảo, vừa kiến tạo, vừa trực tiếp ghi bàn. Bàn thắng vào lưới Barcelona tại Champions League cuối năm 2019 là khoảnh khắc khẳng định Sancho đã đủ tầm bước ra những sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới, chứ không chỉ là hiện tượng tại Bundesliga.

Hành trình cập bến đến Manchester United đầy gian nan

Chính phong độ đó khiến Manchester United theo đuổi Sancho từ rất sớm. Mùa hè 2020, MU đã tiến rất gần đến chữ ký của anh, đàm phán kéo dài nhiều tháng nhưng cuối cùng phải chấp nhận mua hụt vì không đáp ứng được mức giá mà Dortmund yêu cầu. Thương vụ đổ vỡ, nhưng giá trị của Sancho không hề suy giảm. Một năm sau, ngày 23/7/2021, MU quay trở lại và chính thức chi ra khoảng 73 triệu bảng để đưa Sancho về Old Trafford, khép lại hành trình theo đuổi đầy kiên nhẫn. Đó là bản hợp đồng chứa đựng rất nhiều kỳ vọng khi ngôi sao người Anh được xem là lời giải cho hành lang cánh phải và là biểu tượng cho tham vọng tái thiết của Quỷ đỏ.

Khởi đầu khá hứa hẹn tại câu lạc bộ mới dù chưa bùng nổ như chờ đợi

Hai mùa giải đầu tiên của Sancho tại Anh không bùng nổ như thời Dortmund, nhưng cũng chưa thể gọi là thất bại. Mùa 2021/2022, anh dần thích nghi với tốc độ, cường độ và sự khắc nghiệt của Premier League trong bối cảnh MU rơi vào giai đoạn bất ổn. Sang mùa 2022/2023, dưới thời Erik ten Hag, Sancho có những thời điểm được tin dùng trở lại. Anh ghi bàn vào lưới Liverpool, góp mặt trong đội hình MU vô địch Carabao Cup và kết thúc mùa giải trong top 4. Dù chưa đạt đến phiên bản đỉnh cao như tại Đức, Sancho lúc ấy vẫn được nhìn nhận là cầu thủ còn khả năng phát triển, chỉ cần thêm sự ổn định và niềm tin.

Dấu mốc chấm dứt sự nghiệp của Sancho tại Man Utd

Thế nhưng, mọi thứ sụp đổ chóng vánh vào tháng 9/2023. Trong trận gặp Arsenal, Sancho bất ngờ bị Ten Hag loại khỏi danh sách thi đấu. Sau đó, HLV người Hà Lan công khai chỉ trích thái độ tập luyện của học trò, còn Sancho phản ứng bằng cách đăng tải thông điệp phản bác trên mạng xã hội. Từ một mâu thuẫn chuyên môn, câu chuyện nhanh chóng leo thang thành vấn đề kỷ luật. Sancho từ chối xin lỗi, bị đẩy xuống tập riêng rồi sinh hoạt cùng đội trẻ. Điều đáng nói là trong suốt quãng thời gian ấy, anh không cho thấy sự hối lỗi hay nỗ lực hàn gắn. Tài năng vẫn còn đó, nhưng tinh thần cầu thị thì không. Kể từ thời điểm này, Sancho gần như biến mất khỏi đội một MU và cánh cửa trở lại Old Trafford cũng khép lại hoàn toàn.

Quãng thời gian cho mượn đáng quên tại các CLB khác

Bị loại khỏi kế hoạch lâu dài, Sancho bước vào chuỗi ngày lang bạt theo dạng cho mượn. Anh trở lại Dortmund đầu năm 2024 với hy vọng tìm lại chính mình, nhưng phong độ chỉ ở mức tròn vai, không đủ để đội bóng nước Đức mua đứt. Sau đó là quãng thời gian khoác áo Chelsea, nơi Sancho có vài khoảnh khắc lóe sáng nhưng quá rời rạc để thuyết phục ban lãnh đạo The Blues chiêu mộ theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn.

Đến khi gia nhập Aston Villa vào đầu mùa giải 2025/2026 với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, sự nghiệp của anh vẫn tiếp tục chạm đáy. Phong độ nhạt nhòa, đóng góp hạn chế, Sancho dần bị xem như một cầu thủ "gánh nặng” đúng nghĩa, không còn có thể tạo ra khác biệt trong các trận đấu.

Sau tất cả, những gì Sancho nhận lại là những sự thật đầy phũ phàng

Hành trình của Sancho là một câu chuyện buồn nhưng rất dễ hiểu nếu nhìn thẳng vào thực tế của bóng đá đỉnh cao. Anh không thất bại vì thiếu tài năng, bởi thứ đó từng giúp Sancho được cả châu Âu săn đón và đứng trên đỉnh cao khi còn rất trẻ. Điều khiến Sancho trượt dài chính là cầu thủ này anh đối diện với khó khăn, với kỷ luật và với những yêu cầu khắc nghiệt của môi trường hiện tại. Khi niềm tin bị mất, khi thái độ không còn đúng mực, tài năng dù lớn đến đâu cũng trở nên vô nghĩa. Từ một ngôi sao từng khiến tất cả phải dõi theo, Sancho giờ đây đang loay hoay đi tìm lại chính mình, và câu hỏi lớn nhất không còn nằm ở khả năng chơi bóng, mà ở việc anh có đủ bản lĩnh để sửa sai và đứng dậy hay không. Với những gì đã xảy ra, xem ra điều này sẽ rất khó khăn để trở thành hiện thực!

Xem thêm
+3
3
4,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường chuyển nhượng
Tháng 3/2025, làng bóng đá châu Âu rúng động trước thông tin Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ bộ đôi tài năng trẻ Geovany Quenda và Dario Essugo từ Sporting CP với tổng mức phí lên tới 62,4 triệu bảng. Đây được xem là thắng lợi lớn của The Blues trước Man Utd, đội bóng cũng rất khao khát sở hữu Quenda theo sự tiến cử của HLV Ruben Amorim. Sự cạnh tranh này không chỉ phản ánh sức hút của Quenda mà còn cho thấy xu hướng các ông lớn châu Âu ráo riết săn lùng "ngọc thô" để xây dựng tương lai.

Lý do Quenda từ chối Quỷ đỏ
Điều đáng chú ý là Quenda đã thẳng thừng từ chối lời mời gọi từ Old Trafford. Lý do rất rõ ràng: anh không muốn bị bó buộc ở vị trí wing-back trong sơ đồ của HLV Amorim, mà khao khát được chơi như một tiền đạo cánh thực thụ. Viễn cảnh được phát triển dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca tại Chelsea đã thuyết phục Quenda, bởi Maresca hứa hẹn sẽ trao cho anh cơ hội tỏa sáng ở vị trí sở trường.

Kế hoạch hoàn hảo và cú sốc bất ngờ
Theo kế hoạch, Quenda tiếp tục ở lại Sporting tích lũy kinh nghiệm và sẽ chính thức gia nhập Chelsea vào mùa hè 2026. Tuy nhiên, biến cố đã xảy ra khi HLV Maresca bất ngờ bị sa thải ngay đầu năm 2026, khiến mọi toan tính của Quenda đảo lộn. Anh sẽ phải đối mặt với một tương lai bất định tại Stamford Bridge, nơi vị tân HLV chưa rõ danh tính và quan điểm sử dụng nhân sự.

Bi kịch của một quyết định
Sự kiện này đặt ra câu hỏi lớn: Liệu Quenda có hối tiếc khi từ chối Man Utd, nơi HLV Amorim vẫn kiên định với triết lý phát triển cầu thủ trẻ và sẵn sàng trao cơ hội ở vị trí tấn công? Trong khi đó, chính sách chuyển nhượng thiếu định hướng của Chelsea khiến nguy cơ Quenda bị "chôn vùi" tài năng là rất lớn. Đây là bi kịch mà nhiều tài năng trẻ từng gặp phải tại Stamford Bridge, và Quenda có thể là nạn nhân tiếp theo.

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật