MU "ôm hận" vì số tiền khổng lồ phải chi trả sau khi sa thải Amorim

15 tuổi cân cả U18, JJ Gabriel có phải “Giggs mới” của Quỷ đỏ?

Góc nghiêng thần thánh và cách tạo dáng chất lừ của hot girl pickleball Lê Phương Anh

Lực Nguyễn

PSG thắng tưng bừng, Lens "ngã ngựa": Đội bóng Paris củng cố ngôi đầu Ligue 1

Khởi đầu hoàn hảo cho PSG
Sau khi Lens bất ngờ thất bại trước Monaco, Paris Saint-Germain (PSG) đã có cơ hội lớn để gia tăng khoảng cách trên bảng xếp hạng Ligue 1. Đội bóng thủ đô không mất nhiều thời gian để khẳng định sức mạnh khi chỉ sau 3 phút bóng lăn, Zaire-Emery đã có pha chuyền bóng bổng tinh tế, tạo điều kiện cho Doue băng xuống và thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật qua thủ môn Fischer, mở tỷ số cho PSG.

Áp đảo trong hiệp một
PSG tiếp tục duy trì thế trận áp đảo trong phần còn lại của hiệp một. Đội chủ sân Parc des Princes liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Metz. Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, Barcola đã nhân đôi cách biệt sau một tình huống phạt góc, với sự góp công không nhỏ của Goncalo Ramos. Bàn thắng này giúp PSG bước vào giờ nghỉ với lợi thế lớn.

Chiến thắng được định đoạt sớm
Sang hiệp hai, PSG chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đến phút 77, Goncalo Ramos trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú dứt điểm quyết đoán, tận dụng sai lầm của hàng thủ Metz. Chiến thắng 3-0 được ấn định, giúp PSG củng cố ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Lens.

Ý nghĩa của chiến thắng
Kết quả này không chỉ giúp PSG nắm chắc ngôi đầu mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi cho các trận đấu tiếp theo. Đội hình trẻ trung, giàu sức sống của PSG đang cho thấy sự ổn định và bản lĩnh trong cuộc đua vô địch Ligue 1 mùa giải năm nay.

0
333 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hường Cao

Bản năng ghi bàn không thể ngăn cản
Erling Haaland một lần nữa chứng minh vì sao anh được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Trong trận đấu giữa Manchester City và Galatasaray trên sân Etihad, Haaland đã ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 11. Đáng chú ý, đây là pha lập công đầu tiên của anh từ một tình huống bóng sống sau 9 trận đấu, cho thấy sự nhạy bén và khả năng di chuyển không bóng thượng thừa của chân sút người Na Uy.

Cột mốc ấn tượng trong sự nghiệp
Với bàn thắng này, Haaland đã trở thành cầu thủ đầu tiên ở mùa giải năm nay cán mốc 40 bàn thắng trên mọi đấu trường. Thành tích này không chỉ phản ánh sự ổn định mà còn khẳng định đẳng cấp vượt trội của anh trong màu áo Manchester City. Haaland tiếp tục là nỗi ám ảnh với mọi hàng phòng ngự tại Ngoại hạng Anh cũng như Champions League.

Chiến thắng quan trọng cho Manchester City
Sau bàn mở tỷ số của Haaland, Manchester City tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Đến phút 29, Rayan Cherki nhân đôi cách biệt sau pha kiến tạo của Jeremy Doku, giúp đội chủ sân Etihad giành chiến thắng 2-0 trước Galatasaray. Kết quả này không chỉ củng cố vị trí của Man City tại Champions League mà còn giúp họ sớm giành vé vào vòng 1/8, nhờ đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Real Madrid bất ngờ thất bại trước Benfica.

Xem thêm
0
134 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật