Sir Alex, Wenger từng để lại "đống đổ nát" khi rời đi – Pep sẽ phá vỡ lời nguyền?

Bất bại cả mùa, Benfica của Mourinho vẫn có nguy cơ... mất vé dự cúp C1

Dàn huyền thoại Manchester United tái xuất trên đất Hàn Quốc

Trang Võ

Pickleball và nỗ lực thoát khỏi cái bóng của tennis chưa có hồi kết

Pickleball bùng nổ tại Mỹ kéo theo không ít va chạm với quần vợt, từ chuyện sân bãi đến tranh luận về vị thế. Nhưng trong vài năm gần đây, cả hai môn lại cùng ghi nhận tăng trưởng ở cấp độ phong trào, trong khi tennis vẫn vượt trội về lượng khán giả theo dõi.

Số liệu biết nói của USTA và APP

Tháng 2, Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) cho biết số người chơi tennis tại Mỹ tăng thêm 1,6 triệu trong năm 2025, lên kỷ lục 27,3 triệu người, tăng 54% so với năm 2019. Ở chiều ngược lại, pickleball vẫn nằm trong nhóm môn thể thao phát triển mạnh nhất nước Mỹ. Theo Hiệp hội Pickleball Chuyên nghiệp (APP), khoảng 48,3 triệu người trưởng thành đã thực hiện những cú dink, đánh và volley với quả bóng nhựa nhỏ trong giai đoạn 2022-2023.

Tranh chấp sân bãi và sự trưởng thành của thị trường

Nhiều câu lạc bộ quần vợt tại Mỹ từng chuyển sân tennis thành sân pickleball, tạo ra không ít căng thẳng. Tuy vậy, khi số liệu người chơi của cả hai môn cùng đi lên, bức tranh không còn là “một mất một còn”. Tennis vẫn là môn có lượng khán giả theo dõi vượt xa, trong khi pickleball khẳng định chỗ đứng bằng tốc độ lan rộng ở phong trào.

Agassi và góc nhìn về “vua các môn dùng vợt”

Andre Agassi, người từng đánh cặp với Waters tại US Open Pickleball Championships năm ngoái và hiện là đại sứ thương hiệu của Joola, nhìn nhận giai đoạn đầu từng tồn tại sự bực bội, cạnh tranh giữa hai môn. Ông cho rằng giờ đây các tay vợt tennis đã tự tin hơn với vị thế của quần vợt, tin tennis là “vua của các môn dùng vợt”, đồng thời chấp nhận pickleball có vị trí riêng trong cộng đồng. Cảm giác pickleball “chiếm đất sống” của tennis vì thế đã giảm đi.

0
252 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Một chiến dịch truy quét quy mô lớn vừa được triển khai tại Milan, trung tâm đời sống giải trí về đêm của Ý. Cuộc điều tra do Văn phòng Công tố Milan phối hợp với cảnh sát thực hiện đã dẫn tới việc bắt giữ bốn nghi phạm chủ chốt, đồng thời tịch thu tài sản trị giá hơn 1,2 triệu euro, bị nghi xuất phát từ hoạt động môi giới mại dâm và rửa tiền. Thông tin về sự xuất hiện của các cầu thủ đang thi đấu tại Serie A trong hồ sơ điều tra lập tức khiến dư luận dậy sóng.

Vỏ bọc công ty sự kiện, bên trong là mạng lưới “giải trí trọn gói”

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây là một tổ chức tội phạm được tổ chức chặt chẽ, hoạt động tại nhiều quán bar và tụ điểm giải trí nổi tiếng ở Milan. Dưới lớp vỏ là một công ty tổ chức sự kiện hợp pháp, đường dây này xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ “giải trí trọn gói” dành cho giới khách hàng thượng lưu. Hồ sơ điều tra mô tả khách hàng gồm các doanh nhân giàu có và một loạt cầu thủ bóng đá nổi tiếng đang thi đấu tại Serie A, dù danh tính chưa được công bố.

Dịch vụ xa xỉ, lợi nhuận khổng lồ

Các gói dịch vụ được mô tả là cực kỳ xa xỉ. Khách hàng được sắp xếp một đêm vui chơi tại các câu lạc bộ đắt đỏ, chỗ nghỉ tại khách sạn cao cấp và có gái gọi đi cùng. Chi phí cho mỗi “gói trải nghiệm” có thể lên tới vài nghìn euro chỉ trong một đêm, phản ánh quy mô hoạt động và lợi nhuận mà đường dây này thu về. Chi tiết về sự tham gia của các cầu thủ Serie A khiến tác động tiềm tàng tới hình ảnh bóng đá Ý trở thành tâm điểm chú ý.

Quản thúc tại gia, phong tỏa tài sản giữa nghi vấn rửa tiền

Thẩm phán Chiara Valori đã ký lệnh quản thúc tại gia đối với bốn đối tượng bị cáo buộc đứng sau tổ chức. Họ bị cho là tổ chức, môi giới và khai thác mại dâm trong lĩnh vực giải trí về đêm, đồng thời hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp qua các hoạt động kinh doanh trá hình. Cơ quan chức năng đồng thời phong tỏa, tịch thu tài sản sau khi phát hiện sự chênh lệch lớn giữa thu nhập hợp pháp được kê khai và khối tài sản thực tế, được xem là bằng chứng quan trọng về nguồn tiền phi pháp.

Xem thêm
1
290 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

John O’Shea vừa nhắc lại một trong những ngày dữ dội nhất tại Manchester United: thời điểm Sir Alex Ferguson quyết định để Roy Keane rời câu lạc bộ vào tháng 11 năm 2005. Quyết định được đưa ra chưa đầy ba tuần sau thất bại 1-4 trước Middlesbrough, trong bối cảnh nội bộ đang căng như dây đàn.

Cuộc họp chớp nhoáng trên văn phòng Sir Alex

Theo lời O’Shea, toàn đội được triệu tập lên văn phòng huấn luyện viên trưởng trước buổi tập sáng hôm sau. Tại đây, Sir Alex "sấy tóc" cả phòng rồi nói thẳng: “Nghe này, cầu thủ giỏi nhất tôi từng có đã ra đi. Cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng sở hữu ở câu lạc bộ này đã không còn ở đây nữa. Chúng ta phải tiếp tục tiến về phía trước.” Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức các cầu thủ gần như không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Từ cuộc họp chuyên môn đến cú sốc chia tay

O’Shea kể lại, ban đầu mọi người nghĩ đó chỉ là một cuộc họp để bàn cách cải thiện phong độ sau trận thua Middlesbrough. Nhưng chỉ trong chớp mắt, câu chuyện chuyển sang việc Roy Keane đột ngột rời đội. Nguyên nhân sâu xa được cho là xuất phát từ cuộc phỏng vấn gay gắt mà Keane dành cho kênh nội bộ MUTV sau trận thua, đoạn băng sau đó bị Sir Alex và Giám đốc điều hành David Gill quyết định tiêu hủy, không bao giờ cho phát sóng.

Thông điệp chia tay và khoảng trống thủ lĩnh

Dù rời Old Trafford trong tranh cãi, Roy Keane vẫn gửi thông điệp chia tay đầy xúc động tới người hâm mộ, nhấn mạnh việc được khoác áo Manchester United hơn 12 năm là vinh dự và đặc ân lớn. Sau đó, ông sang Celtic một thời gian ngắn rồi giải nghệ. Sự ra đi của Keane để lại khoảng trống cả về chuyên môn lẫn tinh thần, khép lại một kỷ nguyên thủ lĩnh tại câu lạc bộ. Câu chuyện của John O’Shea, một trong những cầu thủ đa năng bậc nhất lịch sử Manchester United, cho thấy tầm ảnh hưởng khổng lồ của Roy Keane, người luôn được Sir Alex coi là học trò ưu tú nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, bất chấp những mâu thuẫn ở giai đoạn cuối.

Xem thêm
0
139 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Real Madrid bước vào loạt tứ kết Champions League với Bayern Munich như một chiếc lốp xe bị đâm thủng, xì hơi từ từ rồi tan vỡ đúng lúc tưởng chừng chạm tới kỳ tích. Thất bại 1-2 ngay tại Bernabeu ở lượt đi, rồi tiếp tục gục ngã ở lượt về trên sân Allianz, phơi bày một Real đuối dần cả về chuyên môn lẫn tinh thần, trong bối cảnh cuộc chuyển giao quyền lực bị phá hỏng ngay từ gốc.

Quyết định sai lầm từ thượng tầng

Chủ tịch Florentino Perez cố gắng can thiệp nhưng lại “thay nhầm linh kiện” khi chia tay Xabi Alonso. Đội bóng được giao cho Alvaro Arbeloa, nhưng quyền lực thực tế lại nằm trong tay các cầu thủ. Hệ quả là một thất bại toàn diện: nhà cầm quân trẻ đánh mất uy quyền, cầu thủ trở thành tâm điểm hoài nghi, khán đài sục sôi giận dữ. Một cuộc chuyển giao bị khai tử từ trong trứng nước, với dàn sao đẳng cấp thế giới nhưng niềm tin hao mòn theo thời gian.

Arbeloa làm đúng cơ bản nhưng mắc kẹt

Về chuyên môn, Arbeloa làm đúng những điều cơ bản theo triết lý Cesar Luis Menotti: đặt “bồn cầu vào phòng tắm, ghế sofa vào phòng khách, bàn ăn vào phòng bếp”. Anh cố gắng làm mới đội hình bằng các tài năng từ lò đào tạo trẻ trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự, và thực tế cũng khó có thể làm hơn. Vấn đề nằm ở phong cách quản trị, lơ lửng giữa cảm xúc và chính trị. Arbeloa quá nuông chiều các ngôi sao, công kích trọng tài, vỗ về trụ cột, chấp nhận thỏa hiệp nên không tạo được uy quyền.

Thiếu ngọn lửa và linh hồn thi đấu

Ngay cả trong giai đoạn tồi tệ nhất, Arbeloa vẫn phát biểu ôn hòa, cố khơi gợi lòng tự tôn bằng cách nhắc lại lịch sử như một liều thuốc tăng lực. Nhưng Real lại thiếu đúng ngọn lửa rực cháy mà họ khát khao, kéo theo “món nợ” không xứng với vị thế huyền thoại: thiếu linh hồn trong quá nhiều trận đấu. Hình ảnh Vinicius ngã xuống sau pha tranh chấp trong trận thua Bayern 1-2 ở Bernabeu chỉ là lát cắt của một tập thể đang mất dần sức sống.

Xem thêm
0
121 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Trong thời đại bóng đá bị chi phối bởi chiến thuật, dữ liệu và hiệu quả, Ronaldinho vẫn đứng tách biệt. Anh không phải biểu tượng của sự hoàn hảo, mà là hiện thân của niềm vui thuần túy, vẻ đẹp hoang dã, nóng bỏng đúng chất Nam Mỹ, Latin. Từ những sân futsal ở Porto Alegre đến đỉnh cao tại Barcelona, sự nghiệp của Ronaldinho được nhớ bằng cảm xúc anh để lại cho cả thế giới túc cầu, hơn là chỉ bằng danh hiệu.

Cậu bé Porto Alegre và thứ bóng đá trong không gian hẹp

Ronaldinho lớn lên ở Porto Alegre, trong một gia đình gắn bó với bóng đá khi cả cha và anh trai đều theo nghiệp quần đùi áo số. Nền tảng đó được đẩy lên một tầm khác nhờ futsal, nơi không gian nhỏ buộc cầu thủ phải xử lý nhanh, sáng tạo và luôn nghĩ khác đi. Từ đó, anh hình thành tư duy bóng đá mang tính “nghệ sĩ”: không chơi theo khuôn mẫu, mà luôn tìm cách phá vỡ khuôn mẫu.

Ngay từ rất trẻ, Ronaldinho đã là hiện tượng tại Brazil. Những pha xử lý không tưởng, những cú chạm bóng tinh tế đưa anh lên đội trẻ Grêmio rồi đội tuyển quốc gia. Chỉ cần một trận tại Copa America, thế giới hiểu anh không phải tài năng bình thường. Ronaldinho kể rằng anh học cách di chuyển trong không gian hẹp từ sớm, tự nghĩ ra những pha lừa bóng đẹp mắt để thoát khỏi tình huống phức tạp, và điều đó giúp anh thấy thoải mái hơn khi bước sang bóng đá chuyên nghiệp.

Niềm vui thuần túy làm nên khác biệt

Ronaldinho không được nhớ như cầu thủ hoàn hảo nhất, mà như người mang đến cảm giác bóng đá phải đẹp, phải khiến người ta mỉm cười. Anh trung thành với điều đó từ những ngày đầu: tình yêu với bóng đá và niềm vui khi được chơi. Anh nói mình hạnh phúc khi biết người hâm mộ vẫn lên YouTube xem lại các trận đấu, các pha bóng của anh, và luôn biết ơn tình cảm nhận được. Với Ronaldinho, bóng đá không cần hoàn hảo để trở nên vĩ đại, chỉ cần đủ đẹp để chạm vào cảm xúc.

Xem thêm
0
109 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Endrick công khai nói về tình cảm đặc biệt dành cho Manchester United. Tiền đạo 19 tuổi thuộc biên chế Real Madrid, đang khoác áo Lyon theo dạng cho mượn, khẳng định luôn dành một vị trí riêng cho đội bóng nước Anh trong tim vì thần tượng Cristiano Ronaldo.

Ronaldo và dấu ấn Manchester United

Tình yêu của tuyển thủ Brazil với nửa đỏ thành Manchester bắt đầu từ những video anh xem về Cristiano Ronaldo thời còn chơi bóng dưới thời Sir Alex Ferguson. Từ đó, Manchester United trở thành đội bóng gắn với ký ức tuổi thơ và cảm hứng chơi bóng của anh.

Theo dõi Ronaldo ở mọi bến đỗ

Chia sẻ về nguồn cảm hứng, Endrick nói: “Tôi đã theo dõi sự nghiệp của Ronaldo tại Manchester United, Real Madrid, Juventus và bây giờ là Al Nassr. Bất kể anh ấy ở đâu, tôi sẽ luôn theo dõi anh ấy”. Với anh, hành trình của Ronaldo là sợi dây kết nối xuyên suốt giữa các câu lạc bộ lớn mà siêu sao người Bồ Đào Nha từng khoác áo.

Bến đỗ trong mơ mang màu áo đỏ

Khi nói về đội bóng mơ ước, Endrick không giấu được sự hào hứng: “Đó là nơi Cristiano Ronaldo đã thi đấu! Tôi lớn lên khi xem anh ấy ở đó, và tôi có một tình cảm lớn dành cho Manchester United”. Với tiền đạo sinh năm 2006, sân Old Trafford gắn liền với hình ảnh thần tượng và là điểm đến mang nhiều cảm xúc.

Xem thêm
0
6,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật