Paris Saint-Germain rời Munich với hình ảnh một tập thể phòng ngự gần như hoàn hảo. Từ trận thắng 5-4 lượt đi bị chỉ trích vì sai lầm tuyến dưới, đội bóng của Luis Enrique biến Allianz Arena thành sân khấu để phô diễn một “boong-ke hữu cơ”, nơi cả ba tiền đạo cũng hòa vào cấu trúc phòng ngự.
Khối thấp kín kẽ, Pacho lên tiếng
Nếu ở thế trận áp sát tầm cao Paris Saint-Germain đã cực kỳ hiệu quả, thì khi lùi sâu dưới sự che chắn của Vitinha, Joao Neves và Fabian Ruiz, họ gần như bất khả xâm phạm. Willian Pacho trở thành trung tâm của bức tường ấy. “Điều này cho thấy chúng tôi mạnh thế nào”, anh nói, đáp lại những chỉ trích cho rằng trận 5-4 xuất phát từ sai lầm phòng ngự hơn là sức mạnh tấn công. Pacho thừa nhận rời Paris với cảm giác có thể làm tốt hơn, và chính điều đó giúp toàn đội cải thiện khâu phòng ngự ở lượt về. Anh nhấn mạnh Paris Saint-Germain đến Munich để chiến thắng, và sau bàn thắng của Kvaratskhelia, cả đội biết cách chịu đựng, cùng tấn công khi cần và cùng phòng ngự khi phải lùi sâu.
“Xe tải kéo rơ-moóc đôi” chặn đứng Bayern Munich
Nhiều năm rèn luyện giúp Paris Saint-Germain quen với việc áp sát tay đôi trong những tình huống rủi ro cao trên phần sân đối phương, và khi lùi về khối thấp, họ còn kín kẽ hơn. Khi Bayern Munich dồn ép, Harry Kane, Luis Diaz và Michael Olise đối mặt không chỉ với “xe buýt hai tầng”, mà giống như một chiếc xe tải kéo rơ-moóc đôi. Ngay cả Dembele cũng áp sát như một hậu vệ máu lửa, bịt kín khe hở cuối cùng. Hiệp một khép lại với chỉ một cú sút trúng đích của Bayern Munich.
Những cuộc đấu tay đôi và niềm vui của Luis Enrique
Áp lực phải lội ngược dòng, cộng thêm sự thúc ép từ khán đài, biến mỗi trở ngại thành một ngọn núi với Bayern Munich. Mỗi pha phản công của Kvaratskhelia lại hút cạn năng lượng nhà vô địch Đức. Tại Munich, dưới gánh nặng lo âu và thời gian cạn dần, Michael Olise và Luis Diaz bị cuốn vào cuộc chiến không cân sức. Các màn đấu tay đôi giữa Olise với Nuno Mendes, Diaz với Marquinhos tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời tôn vinh tinh thần tập thể của Paris Saint-Germain. Luis Enrique ăn mừng trong niềm vui trọn vẹn, khi đội bóng của ông tiến bước trên hành trình hướng đến danh hiệu Champions League khác.