Đổ lỗi cho Mbappe? Sự thật phũ phàng về tập thể Real sau trận hòa trước Betis

U17 Việt Nam vô địch U17 ĐNA: AFC cũng phải "nể phục" gửi lời chúc mừng!

Pochettino: Thiên tài chiến thuật hay “vua về nhì” của bóng đá hiện đại?

Trang Võ

Pep Guardiola: Không còn chỗ cho “nghệ sĩ yếu đuối” ở hành lang cánh

Trước đây, khi nhắc đến cầu thủ chạy cánh, người ta thường nghĩ ngay đến những “nghệ sĩ đường biên” nhỏ con, khéo léo, sống bằng những pha rê dắt làm rối loạn hàng thủ.

Nhưng bóng đá không đứng yên.

Hiện tại – và cả tương lai – hình mẫu winger đang thay đổi rõ rệt. Nhìn vào những đội bóng hàng đầu như Paris Saint-Germain, Real Madrid hay đặc biệt là Barcelona với tài năng trẻ Lamine Yamal, ta thấy một xu hướng hoàn toàn khác.

Cầu thủ chạy cánh hiện đại mang dáng dấp của mẫu “Sané” – cao lớn hơn, sải chân dài hơn, và tốc độ thì gần như… không có giới hạn. Những cái tên như Antoine Semenyo là ví dụ rõ nét: mạnh mẽ, bùng nổ và trực diện.

Họ không chỉ rê bóng hay – mà còn phải chạy không biết mệt, sẵn sàng xé toang khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Khả năng một đối một trở thành vũ khí bắt buộc, không còn là “điểm cộng” như trước.

Trong bóng đá hiện đại, tốc độ, thể chất và năng lượng chính là chìa khóa để tối ưu các pha chuyển trạng thái – thứ vũ khí nguy hiểm nhất trên sân.

Đó là cách Pep Guardiola nhìn nhận về sự tiến hóa của những cầu thủ chạy cánh – từ nghệ sĩ sân cỏ… thành những cỗ máy tấn công toàn diện.

0
276 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tien Tai

Chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết tối 24/4 đưa thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á với thành tích bất bại. Danh hiệu này không chỉ mang về chiếc cúp cho lứa U17 mà còn khẳng định vị thế thống trị của bóng đá Việt Nam ở khu vực trong giai đoạn 2025 - 2026.

Đội tuyển quốc gia khẳng định vị thế số một khu vực

Ở cấp độ cao nhất, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã đoạt chức vô địch AFF Cup 2024 (thi đấu vào tháng 1/2025). Đội đánh bại Thái Lan sau hai lượt trận chung kết, qua đó lần thứ ba đăng quang trong lịch sử sau các năm 2008 và 2018. Chức vô địch này là mốc quan trọng trong chuỗi thành công của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ.

U23, U22 nối dài chuỗi danh hiệu khu vực

Lứa U23 Việt Nam tạo dấu ấn mạnh với cú hat-trick vô địch Đông Nam Á các năm 2022, 2023 và 2025. Thành tích này vượt xa những gì Thái Lan hay Indonesia từng làm được trước đây. Trên sân chơi SEA Games, đội U22 Việt Nam cũng thể hiện sự áp đảo với 3 tấm Huy chương Vàng trong 4 kỳ gần nhất, gồm các năm 2019, 2021 và kỳ đại hội tổ chức tháng 12/2025 tại Thái Lan.

Nền tảng từ chiến lược dài hạn và đào tạo trẻ

Chuỗi thành công liên tiếp của các đội tuyển Việt Nam được giới chuyên môn trong khu vực công nhận. Nguyên nhân cốt lõi được nhấn mạnh là chiến lược phát triển bền vững của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Hệ thống đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, liên tục nâng cấp trên khắp cả nước, với những trung tâm tiêu biểu như Trung tâm PVF, Học viện HAGL, Trung tâm đào tạo trẻ Hà Nội hay lò đào tạo SLNA, tạo nền tảng cho sự bứt phá đồng bộ ở các cấp độ đội tuyển.

Xem thêm
0
447 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Cựu tiền đạo Nigeria Michael Eneramo đã qua đời sau khi bất ngờ đổ gục trên sân trong một trận đấu giao hữu tại Kaduna ngày 24/4. Theo ESPN, anh thi đấu trọn vẹn hiệp 1, nhưng chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Eneramo dường như bị ngừng tim và ngã gục. Dù được sơ cứu kịp thời và nhanh chóng đưa tới bệnh viện gần nhất, anh không qua khỏi.

Cú sốc với bóng đá Nigeria

Liên đoàn Bóng đá Nigeria xác nhận thông tin và bày tỏ sự bàng hoàng trước sự ra đi của Eneramo. Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Nigeria, ông Mohammed Sanusi, chia sẻ: “Đây là một cú sốc lớn. Lúc này tôi không biết nói gì hơn. Tôi chỉ biết cầu mong anh ấy yên nghỉ và những người thân yêu cùng đại gia đình bóng đá Nigeria có đủ nghị lực để vượt qua mất mát này”.

Lời tiễn biệt từ đội tuyển Nigeria và Galatasaray

Tài khoản chính thức của đội tuyển Nigeria đăng lời tưởng niệm ngắn gọn nhưng xúc động: "Hãy yên nghỉ, Michael". Câu lạc bộ Galatasaray, một trong những đội bóng từng gắn bó với Eneramo, cũng ra thông báo: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi hay tin Michael Eneramo qua đời. Toàn thể Câu lạc bộ Galatasaray xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và Liên đoàn Bóng đá Nigeria”.

Sự nghiệp “Xe Tăng” trên nhiều châu lục

Eneramo được người hâm mộ Câu lạc bộ Espérance Sportive de Tunis đặt biệt danh “Xe Tăng” nhờ thể chất vượt trội, góp phần mang về nhiều danh hiệu cho đội bóng. Sự nghiệp của anh trải dài qua châu Phi, châu Âu và Trung Đông, từng khoác áo nhiều câu lạc bộ như Besiktas, Al-Ettifaq hay Espérance Tunis. Ở cấp độ đội tuyển, Eneramo có 11 lần ra sân cho đội tuyển Nigeria, sau khi từ chối cơ hội thi đấu cho Tunisia, nơi anh từng có sự nghiệp cấp câu lạc bộ rất thành công và từng cân nhắc việc nhập quốc tịch.

Xem thêm
0
177 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Đừng chỉ coi một mình Mbappe là "vật tế thần"

Real Madrid đã để Betis cầm hòa 1-1 đêm qua tại vòng 33 La Liga 2025/2026 theo một kịch bản quen thuộc đến mức khiến người ta mệt mỏi: dẫn trước, bỏ lỡ cơ hội kết liễu đối thủ, rồi đánh rơi điểm số ở những phút cuối cùng. Khi một đội bóng liên tục vấp ngã theo cùng một cách, việc dồn trách nhiệm lên vai ngôi sao lớn nhất là phản xạ dễ hiểu. Với Real Madrid lúc này, cái tên bị nhắc đến đầu tiên là Kylian Mbappe. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, người ta sẽ bỏ qua phần quan trọng nhất của câu chuyện: Mbappe có thể là hình ảnh nổi bật nhất của sự trục trặc, nhưng chưa phải là gốc rễ vấn đề của đội bóng này.

Dễ nhất là đổ lỗi cho Mbappe, nhưng như thế là quá nhẹ tay với phần còn lại

Mbappe có một trận đấu không trọn vẹn trước Betis. Anh bỏ lỡ 1 cơ hội rõ ràng, có một bàn thắng không được công nhận vì việt vị và rời sân sớm vì chấn thương. Một ngôi sao tầm cỡ như vậy đương nhiên phải bị soi xét. Vấn đề là Real Madrid không đánh rơi chiến thắng chỉ vì số 10 của họ thiếu sắc bén, mà vì cả hệ thống không biết cách bảo vệ lợi thế.

Real Madrid mở tỷ số từ phút 17 nhờ pha lập công của Vinicius, nhưng sau khoảng hơn 30 phút đầu thi đấu khá ổn, thế trận dần tuột khỏi tay họ. Lunin phải liên tục cứu thua, hàng thủ trở nên lúng túng, tuyến giữa không còn giữ được nhịp độ, còn toàn đội thi đấu trong trạng thái chờ đợi rủi ro xảy ra. Bàn gỡ ở phút 93 của Bellerin thực chất chỉ là hệ quả tất yếu của một thế trận đã rạn vỡ từ trước đó khá lâu.

Mbappe là biểu hiện rõ nhất, còn gốc bệnh nằm ở phần ruột của đội bóng

Có một chi tiết đáng chú ý trong các phân tích từ báo chí Tây Ban Nha những ngày gần đây: điều Real Madrid đang thiếu không phải một Mbappe bùng nổ hơn, mà là một Kroos đủ khả năng giữ nhịp và điều tiết lối chơi. Khi khu vực trung tuyến không còn vận hành trơn tru, phần tấn công phía trên cũng mất đi sự liên kết cần thiết.

Đó là lý do Mbappe bị nhìn như trung tâm của mọi bất ổn, trong khi vấn đề thực sự lại nằm ở cấu trúc đội bóng. Real Madrid đã thay đổi nhiều huấn luyện viên, thử nghiệm nhiều cách sắp xếp nhân sự, nhưng cảm giác chung vẫn không thay đổi: đội bóng có quá nhiều cầu thủ giỏi chơi theo bản năng, nhưng lại thiếu một người định hình nhịp trận, thiếu một người giữ được sự tỉnh táo cho tập thể khi đối thủ bắt đầu gây áp lực.

Betis là bản sao thu nhỏ của cả mùa giải

Trận hòa này không phải một cú sảy chân riêng lẻ. Nó là lát cắt rất rõ về một Real Madrid chưa biết cách khép lại trận đấu, thiếu bản lĩnh trong những thời điểm khó khăn và không còn tạo được sự ổn định cần thiết, dù trên sân vẫn có Vinicius, Bellingham, Valverde hay Mbappe.

Nói cách khác, dàn sao của Real Madrid vẫn đủ khiến đối thủ dè chừng, nhưng chưa đủ để giúp chính đội bóng của họ vận hành một cách mạch lạc. Vì vậy, việc phê bình Mbappe là cần thiết, nhưng nếu xem anh là nguyên nhân chính thì quá hời hợt. Nếu Real Madrid tiếp tục né tránh những vấn đề lớn hơn về tổ chức lối chơi, vai trò trong phòng thay đồ và khoảng trống điều tiết sau thời Kroos, họ sẽ còn lặp lại những trận đấu như thế này. Khi đó, người bị chỉ trích có thể thay đổi, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn sẽ không biến mất.

Xem thêm
1
791 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Frank Lampard bất ngờ trở thành tâm điểm sau khi đưa Coventry City vô địch Championship, qua đó giành vé trở lại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ mùa 2000-2001. Cùng lúc, Chelsea sa thải HLV Liam Rosenior chưa đầy 24 giờ sau thất bại 0-3 trước Brighton, trận thua thứ 5 liên tiếp tại giải quốc nội. Truyền thông Anh lập tức dấy lên tin đồn Lampard sẽ lần thứ ba ngồi vào ghế nóng tại Stamford Bridge.

Không muốn rời Coventry

Dù bị gọi tên dồn dập, Lampard không cho thấy dấu hiệu muốn rời Coventry City. Trước truyền thông, anh giữ quan điểm rõ ràng: không lạm bàn về công việc của các HLV khác vì đó là sự thiếu tôn trọng. Lampard nhắc lại Chelsea đang trải qua giai đoạn khó khăn, vẫn còn cơ hội cứu vãn mùa giải bằng Cúp FA. Anh khẳng định Chelsea luôn là phần quan trọng trong cuộc đời mình, nhưng hiện tại đó là chuyện của Chelsea, còn công việc của anh là ở Coventry.

Thông điệp trấn an người hâm mộ

Khi được hỏi về nỗi lo của người hâm mộ Coventry trước nguy cơ mất HLV trưởng, Lampard chọn cách trấn an. Anh mong cổ động viên cứ tận hưởng những gì đội bóng đã đạt được mùa này. Anh nhắc đến thế giới huấn luyện với quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, bản thân không thể ngăn tin đồn. Điều duy nhất anh muốn gửi gắm là hãy tận hưởng, vì đây là một năm vô cùng đặc biệt và anh tự hào khi được là một phần trong đó.

“Bến đỗ hạnh phúc” theo lời ông chủ Coventry

Sự gắn kết giữa Lampard và Coventry City được chính ông chủ Doug King xác nhận. Chủ tịch câu lạc bộ tin rằng cựu danh thủ tuyển Anh đã tìm thấy “bến đỗ hạnh phúc” của mình. Ông King nhìn nhận việc Lampard bị đồn đoán với các đội bóng lớn là vòng lặp tất yếu. Ông thừa nhận sẽ có những lời đề nghị khó tin vào mùa hè và Lampard sẽ phải đưa ra lựa chọn, nhưng ở thời điểm hiện tại, tất cả đều đang hạnh phúc, với nụ cười trên môi và không bận tâm đến những chuyện ngoài lề.

Xem thêm
0
2,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Sau gần 9 tháng ganh đua căng như dây đàn, Man City và Arsenal vẫn gần như chưa phân định được ai hơn ai. Trong bối cảnh ấy, ý tưởng Premier League giải quyết mọi thứ bằng… oẳn tù tì nghe vừa đùa vừa hợp lý: nhanh, gọn, minh bạch và ít tranh cãi hơn cả VAR.

Oẳn tù tì, 3 giây thay cho 5 vòng đấu

Thay vì chờ thêm 5 vòng, lo lịch thi đấu, đếm chấn thương, soi VAR và nín thở với những bàn thắng phút bù giờ, Pep Guardiola và Mikel Arteta chỉ cần bước ra giữa sân, giơ tay lên và giải quyết trong 3 giây. Gọn gàng, văn minh, không ai phải than phiền về lịch thi đấu dày đặc. Với Arsenal, đây còn là phương án đáng để ủng hộ, bởi đua đường dài với Man City giai đoạn cuối mùa hiếm khi mang lại ký ức vui vẻ.

Arsenal và nỗi ám ảnh đoạn nước rút

Những năm gần đây, cứ đến đoạn nước rút, Man City lại tăng tốc như thể đã thuộc sẵn kịch bản. Arsenal thì giống một đội chạy rất hay suốt quãng đường dài, rồi bất ngờ… tuột dây giày ở 100 mét cuối. Nếu chuyển sang oẳn tù tì, mọi thứ trở về đúng tinh thần 50/50. Tỷ lệ này hẳn dễ chịu hơn nhiều so với việc phải nhìn Man City thắng đều từ tháng 4 đến tháng 5.

Cuộc đua vô lý và khoảng cách vài cú sút trúng cột

Cuộc đua vô địch năm nay cũng đang vô lý theo cách riêng: hai đội bằng điểm, bằng hiệu số, chỉ hơn nhau 3 bàn thắng. Khoảng cách giữa chức vô địch và vị trí thứ hai, sau cả một mùa giải, hiện chỉ mỏng bằng vài cú sút trúng cột dọc thay vì bay vào lưới. Ở khía cạnh nào đó, oẳn tù tì lại rất… Premier League: khắc nghiệt, sít sao và được quyết định bởi những chi tiết nhỏ nhất.

Xem thêm
0
62 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật