Va chạm nảy lửa cuối trận
Trận đấu giữa Benfica và Real Madrid tại Champions League đã trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi kết quả mà còn bởi những màn va chạm căng thẳng giữa các cầu thủ. Đặc biệt, ở những phút bù giờ cuối cùng, trung vệ Otamendi của Benfica và tiền đạo Vinicius của Real Madrid đã có những lời qua tiếng lại gay gắt. Theo báo giới Argentina, Vinicius đã không ngần ngại gọi Otamendi là "thảm họa", châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến ngay trên sân cỏ.
Otamendi đáp trả bằng "khoe cúp"
Không chịu lép vế trước sự khiêu khích, Otamendi đã có hành động đầy thách thức khi vạch áo khoe những hình xăm danh hiệu mà anh từng giành được cùng đội tuyển Argentina, nổi bật nhất là chức vô địch World Cup 2022. Hành động này được xem như một lời đáp trả trực diện, khẳng định vị thế và thành tích cá nhân trước đối thủ.
Chỉ trích từ giới chuyên môn
Tuy nhiên, màn "khoe cúp" của Otamendi đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ cựu danh thủ Wesley Sneijder. Trên sóng truyền hình, Sneijder cho rằng đây là hành động "trẻ con" và không phù hợp, nhất là khi Benfica đang bị dẫn trước. Ông mỉa mai rằng nếu là Vinicius, ông sẽ nhắc lại rằng Messi mới là người giúp Argentina vô địch World Cup, còn Otamendi chỉ là người hưởng lợi.
Vinicius mới là người chiến thắng
Thực tế trên sân đã chứng minh Vinicius mới là người chiến thắng thực sự. Chính anh là người ghi bàn duy nhất ở phút 50, mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Real Madrid. Thất bại này không chỉ khiến Benfica gặp bất lợi lớn trước trận lượt về mà còn khiến HLV Jose Mourinho bị truất quyền chỉ đạo do nhận thẻ đỏ ở phút 85, đẩy đội bóng Bồ Đào Nha vào thế khó tại Bernabeu.