Cuộc đua chuyển nhượng căng thẳng
Trong kỳ chuyển nhượng gần đây, Bayern Munich từng rất quyết tâm chiêu mộ Marc Guehi để tăng cường sức mạnh hàng thủ, đặc biệt là sau khi đã có sự phục vụ của Harry Kane. Tuy nhiên, Manchester City đã nhanh tay hơn khi chốt thỏa thuận trị giá 20 triệu bảng với Crystal Palace, qua đó vượt lên trước các đối thủ lớn như Bayern. Động thái này không chỉ thể hiện sự nhạy bén của Man City trên thị trường chuyển nhượng mà còn khiến Bayern phải thay đổi kế hoạch nhân sự một cách đột ngột.
Bayern chuyển hướng sang John Stones
Sau khi hụt Guehi, Bayern Munich buộc phải tìm kiếm những phương án thay thế khả dĩ. John Stones, trung vệ người Anh của Man City, nhanh chóng nổi lên như một mục tiêu hàng đầu. Theo cựu tuyển trạch viên trưởng của Man United, Mick Brown, Bayern đang tích cực làm việc để đạt được thỏa thuận với Stones, nhất là khi hợp đồng của anh với Man City sắp đáo hạn. Đây được xem là cơ hội lớn cho Bayern khi Stones có thể ra đi theo dạng tự do.
Những yếu tố thuận lợi và thách thức
Stones từng được Man City cân nhắc gia hạn hợp đồng nhờ kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh, nhưng những chấn thương liên miên mùa này khiến ban lãnh đạo đội bóng phải cân nhắc lại. Hiện tại, Man City chưa có động thái gia hạn, mở ra cơ hội cho các CLB khác tiếp cận. Bundesliga với cường độ thể chất thấp hơn Premier League cũng được xem là môi trường phù hợp để Stones duy trì thể trạng.
Cuộc cạnh tranh từ Everton và triển vọng của Bayern
Không chỉ Bayern, Everton cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Stones với mong muốn đưa anh trở lại Goodison Park. Tuy nhiên, Bayern vẫn được đánh giá có lợi thế nhờ tham vọng cạnh tranh danh hiệu và suất dự Champions League thường xuyên. Nếu không đạt được thỏa thuận gia hạn với Man City, John Stones hoàn toàn có thể trở thành một trong những cái tên “hot” nhất thị trường chuyển nhượng hè tới.